Đi đến nội dung

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Tán tỉnh có phải là trò vui vô hại không?

Tán tỉnh có phải là trò vui vô hại không?

 Tán tỉnh là gì?

 Một số người nghĩ rằng tán tỉnh là dùng lời nói hoặc hành động để biểu lộ tình cảm với một người khác phái. Việc cho thấy bạn thích một người có gì sai không? Không nhất thiết. Một bạn trẻ tên Ann nói: “Nếu bạn sẵn sàng hẹn hò và đang để ý một người, thì đó là cách để biết liệu người ấy cũng có tình cảm với mình hay không”.

 Tuy nhiên, trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về kiểu tán tỉnh mà bạn ra vẻ thích một người nhưng không hề có ý nghiêm túc.

 “Để ý một người vì muốn bắt đầu hẹn hò là một chuyện. Nhưng làm người khác hiểu lầm rồi ‘xù’ vì chưa có dự định nghiêm túc lại là chuyện khác”.​—Deanna.

 Lý do

 Một số người thích tán tỉnh chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của họ. Một bạn trẻ tên Hailey nói: “Khi biết mình có thể khiến người khác chú ý như thế, bạn càng thích làm vậy nhiều hơn nữa”.

 Tuy nhiên, nếu cố tình ra vẻ có tình cảm với ai đó mà thực tế thì không, bạn đang nhẫn tâm coi thường cảm xúc của người ấy. Hơn nữa, điều đó cho thấy bạn là người thiếu khôn ngoan. Kinh Thánh nói: “Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên-dại làm vui”.​—Châm-ngôn 15:21.

 Kết luận của Hailey thật hợp lý: “Lúc đầu tán tỉnh có vẻ vô hại, nhưng nó thường kết thúc với hậu quả tai hại”.

 Hậu quả

  •   Tán tỉnh gây tổn hại danh tiếng.

     “Người thích tán tỉnh thường là người thiếu tự tin và chưa trưởng thành. Bạn cảm thấy họ không thành thật và chỉ cố để lấy gì đó từ bạn”.​—Jeremy.

     Kinh Thánh nói: “Người có tình yêu thương thì... không tìm lợi riêng”.​—1 Cô-rinh-tô 13:4, 5.

     Hãy thử nghĩ: Những lời nói và hành động nào có thể khiến bạn mang tiếng là người thiếu đứng đắn?

  •   Tán tỉnh gây tổn thương người khác.

     “Mình không thích tiếp xúc với người thích tán tỉnh. Mình cảm giác họ nói chuyện với mình chỉ vì mình là con gái. Những người thích tán tỉnh không thật sự quan tâm đến mình, họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân”.​—Jaqueline.

     Kinh Thánh nói: “Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác”.​—1 Cô-rinh-tô 10:24.

     Hãy thử nghĩ: Đã bao giờ bạn lầm tưởng là một người đang có tình cảm với mình chưa? Nếu thế, bạn đã cảm thấy ra sao khi biết là không phải? Làm thế nào bạn có thể tránh làm tổn thương người khác bằng cách đó?

  •   Tán tỉnh ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm sau này.

     “Không ai muốn lập gia đình hoặc thậm chí hẹn hò với một người thiếu đứng đắn. Làm sao mình có thể thật sự hiểu hoặc tin cậy một người nếu như họ chỉ đang diễn kịch?”​—Olivia.

     Trong Kinh Thánh, người viết Thi-thiên là Đa-vít nói: “Tôi... chẳng đi với kẻ giả-hình”.​—Thi-thiên 26:4.

     Hãy thử nghĩ: Người thích tán tỉnh thường thu hút loại người nào? Bạn có muốn thu hút loại người đó không?