Đi đến nội dung

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Bạn nghĩ sao về lời thề giữ sự trong trắng?

Bạn nghĩ sao về lời thề giữ sự trong trắng?

 Lời thề giữ sự trong trắng là gì?

 Lời thề giữ sự trong trắng là một lời hứa qua lời nói hoặc trên giấy về việc kiêng cữ tình dục cho đến khi kết hôn.

 Lời thề giữ sự trong trắng trở nên phổ biến vào thập niên 1990 khi hội nghị của đạo Báp-tít miền nam Hoa Kỳ phát động chương trình “Yêu sẽ chờ đợi”. Chương trình này kết hợp những giá trị đạo đức trong Kinh Thánh và ảnh hưởng tích cực từ bạn bè để khuyến khích người trẻ nói không với tình dục trước hôn nhân.

 Không lâu sau cũng có một chương trình tương tự; những người tham dự thề giữ sự trong trắng thì sẽ nhận được một chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho (và nhắc họ về) lời cam kết không quan hệ tình dục trước hôn nhân.

 Lời thề giữ sự trong trắng có tác dụng không?

 Câu trả lời tùy thuộc vào người mà bạn hỏi.

  •   Nhà nghiên cứu Christine C. Kim và Robert Rector nói: “Một số cuộc nghiên cứu cho thấy việc thề giữ sự trong trắng ở tuổi thanh thiếu niên có liên hệ đến sự kìm hãm và giảm thiểu hành vi tình dục ở độ tuổi đó”.

  •   Theo một bài nghiên cứu của học viện Guttmacher, “những trẻ vị thành niên ‘thề giữ sự trong trắng’ cũng dính vào việc quan hệ tình dục như những người không thề”.

 Tại sao kết quả lại mâu thuẫn?

  •   Một số nghiên cứu so sánh người thề với người không thề, là nhóm người có quan điểm khác nhau về tình dục.

  •   Một số nghiên cứu khác so sánh người thề với người không thề, là nhóm người có quan điểm giống nhau về tình dục.

 Kết quả nghiên cứu nhóm thứ hai cho thấy gì? Tiến sĩ Janet Rosenbaum, chuyên gia về sức khỏe của thanh thiếu niên, nói rằng sau 5 năm, “người thề và người không thề không có sự khác biệt về hành vi tình dục”.

 Cách tốt hơn

 Chương trình lập lời thề giữ sự trong trắng có mục tiêu cao quý. Tuy nhiên, nó không thật sự khắc ghi tiêu chuẩn cần thiết để người ta tiếp tục giữ lời cam kết. Theo tiến sĩ Rosenbaum, nhiều người cam kết giữ sự trong trắng nhưng không thật sự xem đó là quan điểm sống của mình. Bà nói: “Việc kiêng cữ phải xuất phát từ lòng tin chắc của một người, chứ không phải vì tham gia vào một chương trình”.

 Kinh Thánh khuyến khích sự tin chắc đó, không phải bằng cách bắt một người thề qua lời nói hay trên giấy, nhưng bằng cách giúp họ “vận dụng khả năng nhận thức của mình mà khả năng ấy được luyện tập để phân biệt điều đúng, điều sai” (Hê-bơ-rơ 5:14). Suy cho cùng, giữ sự trong trắng không phải chỉ để tránh bệnh truyền nhiễm hay tránh có thai nhưng là cách để tôn vinh đấng sáng lập hôn nhân.​—Ma-thi-ơ 5:19; 19:4-6.

 Những tiêu chuẩn trong Kinh Thánh được đặt ra vì lợi ích của chúng ta (Ê-sai 48:17). Thật vậy, tất cả mọi người, bất luận tuổi tác, đều có thể củng cố lòng quyết tâm vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là “tránh khỏi sự gian dâm” (1 Cô-rinh-tô 6:18). Khi kết hôn, họ sẽ tận hưởng sự thân mật trọn vẹn thay vì lo lắng và ân hận, là những hậu quả thường thấy của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân.