Đi đến nội dung

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Nổi tiếng trên mạng xã hội quan trọng đến mức nào?

Nổi tiếng trên mạng xã hội quan trọng đến mức nào?

 Một bạn trẻ tên Elaine nói: “Khi thấy các bạn học có hàng trăm người theo dõi trên mạng xã hội, mình nghĩ: ‘Wow, mấy bạn này nổi tiếng quá!’. Nói thật là mình có chút ganh tị”.

 Có bao giờ bạn cảm thấy như vậy không? Nếu có thì bài này sẽ giúp bạn cưỡng lại nỗi khao khát được nổi tiếng trên mạng xã hội.

 Có những mối nguy hiểm nào?

 Nơi Châm ngôn 22:1, Kinh Thánh nói: “Danh tiếng tốt đáng chuộng hơn của dư dật”. Vì vậy, không có gì sai nếu bạn muốn có danh tiếng tốt và được người khác yêu mến.

 Nhưng đôi khi mong muốn đó lại biến thành nỗi khao khát được nổi tiếng. Có mối nguy hiểm nào không? Onya, 16 tuổi, nghĩ là có:

 “Mình đã thấy một số bạn làm những chuyện điên rồ, chẳng hạn như nhảy từ tầng hai của trường xuống, chỉ để được nhiều người chú ý”.

 Để gây ấn tượng với bạn bè, một số bạn còn quay lại những pha mạo hiểm của mình rồi đăng lên mạng. Chẳng hạn, một số bạn trẻ đăng các video họ nuốt viên nước giặt, là những viên nhỏ có chứa các chất độc hại, điều mà không ai nên làm!

 Kinh Thánh nói: “Đừng làm việc gì để... tự đề cao”.—Phi-líp 2:3, Bản Diễn Ý.

 Hãy thử nghĩ:

  •   Việc được nổi tiếng trên mạng xã hội quan trọng với bạn đến mức nào?

  •   Bạn sẽ đánh liều sức khỏe và mạng sống của mình chỉ để được bạn bè chú ý và chấp nhận không?

 “Ảo tưởng về sự nổi tiếng”

 Để được nổi tiếng thì không phải lúc nào cũng cần làm những trò mạo hiểm. Erica, 22 tuổi, để ý thấy một số người dùng một chiêu trò khác:

 “Những người này sẽ đăng hết ảnh này đến ảnh khác để làm ra vẻ là họ có vô số bạn bè thân thiết và liên tục đi chơi với nhau. Điều này khiến người khác lầm tưởng là họ nổi tiếng”.

 Cara, 15 tuổi, nói rằng một số người dùng những “cú lừa” để tạo ra ảo tưởng đó:

 “Mình từng thấy những người chụp hình như thể là đang đi dự tiệc nhưng thật ra là họ đang ở nhà”.

 Matthew, 22 tuổi, cũng thừa nhận đã từng làm chuyện tương tự:

 “Mình đăng một bức hình và gắn thẻ vị trí là núi Everest, dù thật ra mình chưa bao giờ đến châu Á!”.

 Kinh Thánh nói: “Chúng tôi... muốn sống lương thiện trong mọi việc”.—Hê-bơ-rơ 13:18.

 Hãy thử nghĩ:

  •   Nếu dùng mạng xã hội, bạn có khuynh hướng đăng những điều dối trá để được nổi tiếng hơn không?

  •    Những hình ảnh và lời bình luận bạn đăng có thật sự cho thấy bạn là người thế nào và tiêu chuẩn của bạn là gì không?

 Lượng người theo dõi và lượt thích quan trọng đến mức nào?

 Nhiều người nghĩ rằng để được nổi tiếng trên mạng xã hội thì phải có một lượng khủng người theo dõi và lượt thích. Matthew, được nói đến ở trên, thừa nhận là bạn ấy cũng từng cảm thấy vậy:

 “Mình đã hỏi người khác: ‘Bạn có bao nhiêu người theo dõi?’ hay ‘Số lượt thích cao nhất bạn từng nhận được là bao nhiêu?’. Để tăng lượng người theo dõi, mình sẽ bấm theo dõi đại những người lạ và hy vọng là họ cũng theo dõi lại. Mình bắt đầu mong muốn được nổi tiếng và mạng xã hội lại càng thổi bùng ước muốn ấy”.

Việc nổi tiếng trên mạng xã hội giống như đồ ăn vặt—có thể khiến bạn thích thú nhất thời nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu

 Maria, 25 tuổi, nhận thấy là nhiều người đánh giá bản thân qua lượng người theo dõi và lượt thích mà họ nhận được:

 “Nếu một bạn nữ đăng ảnh của mình lên và không được nhiều lượt thích thì bạn ấy sẽ kết luận là mình xấu xí. Dĩ nhiên nghĩ vậy là không đúng, nhưng nhiều người ở trong trường hợp đó cũng sẽ phản ứng tương tự. Làm vậy, chẳng khác nào là họ đang tự bắt nạt mình”.

 Kinh Thánh nói: “Chúng ta chớ nên tự cao, kích động tinh thần ganh đua, đố kỵ nhau”.—Ga-la-ti 5:26.

 Hãy thử nghĩ:

  •   Nếu dùng mạng xã hội, bạn có cảm thấy điều này khiến mình so sánh với người khác không?

  •    Bạn có xem lượng người theo dõi quan trọng hơn việc vun đắp tình bạn chân thật với những người thật sự quan tâm đến mình không?