Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Tôi từng là người hung hăng”

“Tôi từng là người hung hăng”
  • Năm sinh: 1975

  • Nơi sinh: Mexico

  • Quá khứ: Hung hăng; ngồi tù

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

 Tôi sinh ra ở San Juan Chancalaito, một thị trấn nhỏ ở bang Chiapas, Mexico. Gia đình tôi là người Chol, nhóm dân tộc bắt nguồn từ người Maya. Cha mẹ tôi có 12 người con, và tôi là con thứ năm. Khi còn nhỏ, các anh chị em chúng tôi học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Nhưng đáng buồn là tôi không áp dụng lời khuyên của Kinh Thánh lúc còn trẻ.

 Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu nghiện ma túy, ăn cắp và bỏ nhà đi bụi. Khi 16 tuổi, tôi làm việc cho một đồn điền cần sa. Tôi làm được khoảng một năm. Đêm nọ, khi chúng tôi đang vận chuyển một lượng lớn cần sa bằng thuyền thì có một nhóm người mang vũ khí thuộc tổ chức cạnh tranh đã tấn công chúng tôi. Tôi thoát khỏi trận đấu súng đó bằng cách nhảy xuống sông và xuôi theo dòng nước một khoảng thật xa. Sau đó, tôi chạy sang Hoa Kỳ.

 Ở Hoa Kỳ, tôi tiếp tục buôn bán ma túy và vướng vào nhiều vấn đề. Năm 19 tuổi, tôi bị bắt và kết án tù với tội danh trộm cắp và cố ý giết người. Trong tù, tôi gia nhập một băng đảng và phạm thêm nhiều hành vi hung bạo khác. Vì thế, chính quyền chuyển tôi đến nhà tù được giám sát chặt chẽ ở Lewisburg, Pennsylvania.

 Ở nhà tù Lewisburg, hạnh kiểm của tôi càng tệ hơn. Nhờ xăm hình của băng đảng, tôi dễ dàng gia nhập cùng băng đảng đó trong tù. Tôi càng hung bạo hơn nữa, dính líu hết vụ ẩu đả này đến vụ ẩu đả khác. Có lần tôi tham gia vụ ẩu đả giữa các băng đảng tại sân của nhà tù. Chúng tôi đánh nhau dữ dội bằng gậy bóng chày và tạ. Để dẹp cuộc ẩu đả này, các lính canh phải xịt hơi cay. Sau đó, giám thị nhà tù chuyển tôi đến nơi giam giữ đặc biệt dành cho tù nhân nguy hiểm. Tôi rất hung hăng và dùng lời lẽ xấc xược. Đụng chuyện là tôi đánh người khác. Thật ra, tôi cảm thấy vui và không hề hối tiếc về hành động của mình.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Ở nơi giam giữ đặc biệt, tôi bị giam trong buồng gần như cả ngày. Vì thế, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh để giết thời gian. Sau đó, một lính canh đưa cho tôi cuốn Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất. a Khi đọc ấn phẩm này, tôi nhớ lại nhiều điều đã học từ nhỏ khi tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Rồi tôi suy ngẫm về việc mình đã lụn bại thế nào vì tính cách hung hăng. Tôi cũng nghĩ về gia đình. Chị và em gái của tôi đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, nên tôi chợt nghĩ: “Họ sẽ sống đời đời”. Rồi tôi nhủ thầm: “Mình cũng có thể làm được!”. Đó là lúc tôi quyết tâm thay đổi.

 Tuy nhiên, tôi biết mình cần được giúp để thay đổi. Vì thế, đầu tiên, tôi cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nài xin ngài giúp đỡ. Kế đến, tôi viết thư cho văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Hoa Kỳ và xin tìm hiểu Kinh Thánh. Văn phòng đã sắp xếp cho một hội thánh gần đó liên lạc với tôi. Thời điểm ấy, tôi không được phép tiếp người không phải là gia đình. Thế nên, một Nhân Chứng đã gửi những lá thư khích lệ và ấn phẩm giải thích Kinh Thánh cho tôi, điều đó đã giúp tôi thêm quyết tâm thay đổi.

 Tôi thực hiện một bước quan trọng là ly khai khỏi băng đảng mà tôi đã gia nhập trong nhiều năm. Thủ lĩnh băng đảng đó cũng ở cùng nơi giam giữ đặc biệt, nên tôi đến gặp anh ta trong giờ nghỉ và nói rằng tôi muốn trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Thật ngạc nhiên khi anh ta trả lời: “Nếu anh nghiêm túc thì cứ làm đi. Tôi không tranh giành với Chúa. Nhưng nếu anh ly khai chỉ vì ý riêng thì anh biết hậu quả là gì rồi đó”.

 Trong khoảng hai năm, cán bộ nhà tù thấy tôi thay đổi hạnh kiểm, nên đã nới lỏng hơn. Chẳng hạn, lính gác không còn còng tay tôi khi giải tôi đi tắm. Thậm chí một lính gác còn đến khuyến khích tôi tiếp tục thay đổi. Năm cuối của hạn tù, giám thị nhà tù đã chuyển tôi đến trại ít bị giám sát hơn gần nhà tù chính. Năm 2004, sau mười năm, tôi ra tù và bị trục xuất về Mexico bằng xe buýt chở tù nhân.

 Không lâu sau khi tới Mexico, tôi đến Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi tham dự buổi nhóm họp đầu tiên trong đồng phục tù nhân, bộ đồ lịch sự duy nhất mà tôi có. Bất kể vẻ bề ngoài của tôi, các Nhân Chứng đã chào đón tôi cách nồng ấm. Khi thấy sự tử tế của họ, tôi cảm thấy mình đang ở giữa các tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính (Giăng 13:35). Tại buổi nhóm đó, các trưởng lão sắp xếp để tôi có một cuộc học hỏi Kinh Thánh chính thức. Một năm sau, tôi báp-têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào ngày 3-9-2005.

 Tháng 1 năm 2007, tôi bắt đầu làm người truyền giáo trọn thời gian, dành 70 giờ mỗi tháng để giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh. Năm 2011, tôi tốt nghiệp Trường Kinh Thánh dành cho các anh độc thân (nay là Trường dành cho người rao truyền Nước Trời). Trường này giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ của hội thánh.

Tôi vui mừng giúp người khác trở nên hiếu hòa

 Năm 2013, tôi kết hôn với người vợ yêu dấu là Pilar. Cô ấy hài hước nói rằng thật khó tin khi nghe tôi kể về quá khứ của mình. Tôi hoàn toàn từ bỏ con đường cũ. Cả hai vợ chồng tôi đều tin rằng con người hiện nay của tôi là bằng chứng cho thấy Kinh Thánh có quyền lực thay đổi đời sống.​—Rô-ma 12:2.

LỢI ÍCH

 Tôi cảm nhận lời Chúa Giê-su nói nơi Lu-ca 19:10 áp dụng cho mình. Ở đó ngài nói: “[Tôi] đến để tìm và cứu những người lầm lạc”. Tôi không còn lầm lạc nữa. Tôi cũng không còn làm hại người khác. Nhờ Kinh Thánh, tôi vui mừng vì có mục đích tốt đẹp nhất cho đời sống, mối quan hệ hòa thuận với người khác, và quan trọng hơn hết là tình bạn gắn bó với Đấng Tạo Hóa là Đức Giê-hô-va.

[CHÚ THÍCH]

a Sách này do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản nhưng nay không còn ấn hành. Hiện nay sách chính để giúp tìm hiểu Kinh Thánh là Vui sống mãi mãi!.