Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va có ép buộc con theo đạo của mình không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có ép buộc con theo đạo của mình không?

 Không, vì thờ phượng Đức Chúa Trời là quyết định cá nhân (Rô-ma 14:12). Nhân Chứng Giê-hô-va dạy con cái các nguyên tắc Kinh Thánh, nhưng khi lớn lên, mỗi người con phải tự quyết định có trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va hay không.​—Rô-ma 12:2; Ga-la-ti 6:5.

 Như bao bậc cha mẹ khác, Nhân Chứng Giê-hô-va muốn điều tốt nhất cho con. Họ dạy con những điều mà họ nghĩ sẽ mang lại lợi ích cho chúng, chẳng hạn những kỹ năng thực tiễn cũng như các nguyên tắc đạo đức và niềm tin tôn giáo. Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng Kinh Thánh giúp mình có đời sống tốt nhất, vì thế họ cố gắng khắc ghi tiêu chuẩn đạo đức của sách này vào lòng con bằng cách dạy Kinh Thánh cho con và cùng con tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô (Phục truyền luật lệ 6:6, 7). Khi lớn lên, mỗi người con có thể dựa trên sự hiểu biết để tự quyết định là có theo đạo của cha mẹ hay không.

 Nhân Chứng Giê-hô-va có rửa tội, hay báp-têm, cho trẻ sơ sinh không?

 Không. Kinh Thánh không tán thành việc rửa tội, hay báp-têm, cho trẻ sơ sinh. Chẳng hạn, Kinh Thánh cho biết rằng trước khi báp-têm, các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất đã nghe tin mừng, “vui lòng chấp nhận” và ăn năn (Công vụ 2:14, 22, 38, 41). Vì thế, để báp-têm, một người cần đủ lớn để hiểu và tin những điều Kinh Thánh dạy, rồi quyết định sống theo những dạy dỗ ấy. Trẻ sơ sinh không thể làm những điều đó.

 Khi đủ lớn, con cái có thể quyết định báp-têm. Tuy nhiên, để làm thế, chúng phải hiểu điều mình cam kết.

 Nhân Chứng Giê-hô-va có từ con nếu con quyết định không trở thành Nhân Chứng không?

 Không. Dù các bậc cha mẹ Nhân Chứng cảm thấy buồn nếu con không có cùng niềm tin với mình, nhưng họ vẫn yêu thương và không chấm dứt mối quan hệ với con chỉ vì con không chọn trở thành Nhân Chứng.

Dù ở độ tuổi nào, mỗi người phải tự quyết định có báp-têm hay không

 Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va dẫn con đi rao giảng?

 Chúng tôi dẫn con đi rao giảng vì nhiều lý do. a

  •   Kinh Thánh nói rằng cha mẹ cần dạy dỗ con về mặt tâm linh, huấn luyện con trở thành người thờ phượng Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:4). Vì sự thờ phượng bao gồm việc công khai nói lên đức tin, nên công việc rao giảng là một phần quan trọng trong việc giáo dục con về mặt tâm linh.​—Rô-ma 10:9, 10; Hê-bơ-rơ 13:15.

  •   Kinh Thánh khuyến khích người trẻ “ca ngợi danh CHÚA” (Thi thiên 148:12, 13, Đặng Ngọc Báu). Một cách quan trọng để ca ngợi ngài là nói với người khác về ngài. b

  •   Con cái nhận được nhiều lợi ích khi đi rao giảng cùng cha mẹ. Chẳng hạn, chúng học cách nói chuyện với mọi loại người, và vun trồng các phẩm chất như lòng trắc ẩn, nhân từ, tôn trọng và bất vị kỷ. Chúng cũng hiểu rõ hơn về những cơ sở dựa trên Kinh Thánh cho điều mình tin.

 Nhân Chứng Giê-hô-va có tham gia các ngày lễ không?

 Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia các ngày lễ mà Đức Chúa Trời không hài lòng c (2 Cô-rinh-tô 6:14-17; Ê-phê-sô 5:10). Chẳng hạn, chúng tôi không tham gia ăn mừng sinh nhật hoặc Giáng Sinh vì nguồn gốc của những ngày ấy không đến từ đạo thật của Đấng Ki-tô.

 Tuy nhiên, chúng tôi rất thích dành thời gian với gia đình và tặng quà cho con cái. Thay vì phải đoàn tụ với gia đình hoặc tặng quà vào những ngày lễ, chúng tôi tổ chức các buổi họp mặt và tặng quà vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Cha mẹ Nhân Chứng Giê-hô-va thích tặng quà cho con

a Nhìn chung, các con trẻ của Nhân Chứng chỉ tham gia rao giảng khi có cha, mẹ hoặc một người lớn có tinh thần trách nhiệm đi chung.

b Kinh Thánh đề cập đến một số em trẻ làm Đức Chúa Trời vui lòng qua việc nói với người khác về niềm tin của mình.​—2 Các vua 5:1-3; Ma-thi-ơ 21:15, 16; Lu-ca 2:42, 46, 47.

d Một số tên đã được thay đổi.