Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

‘Hành vi của tôi rất độc ác’

‘Hành vi của tôi rất độc ác’
  • NĂM SINH: 1960

  • NƠI SINH: PHẦN LAN

  • QUÁ KHỨ: NHẠC SĨ NHẠC HEAVY-METAL

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY:

Tôi lớn lên trong khu lao động ở thành phố cảng Turku. Cha tôi là nhà vô địch quyền Anh, và tôi cùng em trai cũng tích cực tham gia môn thể thao này. Tại trường, bạn học thường gây sự với tôi để đánh nhau và tôi không bao giờ do dự việc đánh lại. Khi ở tuổi thiếu niên, tôi gia nhập một băng nhóm khét tiếng, điều này càng dẫn tôi vào các cuộc xung đột đầy bạo lực. Tôi cũng bắt đầu để ý đến thể loại nhạc heavy-metal (nhạc kích động) và mơ ước trở thành một ngôi sao ca nhạc.

Tôi mua vài cái trống rồi thành lập ban nhạc, không lâu sau, tôi trở thành ca sĩ chính trong ban nhạc. Tôi thích cuồng loạn trên sân khấu. Với sự hung hăng lẫn cách ăn mặc phong trần, ban nhạc chúng tôi thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ban nhạc bắt đầu trình diễn trước đông đảo khán giả và chúng tôi thu vài al-bum, cái cuối cùng được đánh giá cao. Cuối thập niên 1980, chúng tôi sang Hoa Kỳ để quảng bá ban nhạc. Chúng tôi trình diễn ở New York và Los Angeles vài lần, gặp gỡ một số chuyên gia trong làng âm nhạc trước khi trở về Phần Lan.

Dù thích thú tham gia trong ban nhạc nhưng tôi mong muốn đời sống mình có ý nghĩa hơn. Tôi vỡ mộng trước tính cạnh tranh khốc liệt trong ngành âm nhạc. Tôi cũng thất vọng về cuộc đời lông bông, thấy mình là người xấu xa, và sợ sẽ bị đốt cháy dưới địa ngục nóng bỏng. Tôi cố tìm lời giải đáp trong nhiều sách tôn giáo. Tôi cũng tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, dù cảm thấy mình không thể làm ngài vui lòng.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG:

Để nuôi thân, tôi làm việc tại bưu điện địa phương. Vào ngày nọ, tôi biết có một đồng nghiệp là Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi dồn dập hỏi anh nhiều câu hỏi. Câu trả lời hợp lý và dựa vào Kinh Thánh đã làm tôi rất thích thú, nên tôi đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh với anh. Sau khi học được vài tuần, ban nhạc của tôi được mời ký một hợp đồng hấp dẫn với triển vọng ra al-bum ở Hoa Kỳ. Tôi nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một.

Tôi bảo với anh giúp tôi học Kinh Thánh rằng tôi rất muốn làm thêm một al-bum nữa, rồi sau đó sẽ nghiêm chỉnh áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào đời sống. Anh ấy không cho biết ý kiến, nhưng mời tôi đọc lời của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 6:24. Câu này nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ý nghĩa những lời này. Nhưng vài ngày sau đó, chính anh Nhân Chứng quá đỗi kinh ngạc! Tôi bảo rằng vì muốn theo Chúa Giê-su nên tôi đã rời khỏi ban nhạc!

Kinh Thánh như một cái gương, bộc lộ hết các khuyết điểm của tôi (Gia-cơ 1:22-25). Tôi thấy hành vi của mình rất độc ác, kiêu hãnh, đầy tham vọng. Tôi nói tục, đánh nhau, hút thuốc và uống nhiều rượu. Khi nhận ra mình đã làm bao nhiêu điều ngược lại nguyên tắc Kinh Thánh, tôi cảm thấy như mình rơi vào bế tắc. Dù vậy, tôi sẵn sàng điều chỉnh những điều cần thiết.—Ê-phê-sô 4:22-24.

“Cha trên trời của chúng ta đầy lòng thương xót, và ngài muốn chữa lành vết thương của những ai ăn năn về lỗi lầm của mình”

Đặc biệt lúc đầu, tôi ngập tràn cảm giác hối hận về những sai phạm trong quá khứ. Tuy nhiên, anh Nhân Chứng ấy đã giúp tôi rất nhiều. Anh cho tôi xem câu Kinh Thánh Ê-sai 1:18: “Dầu tội các ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết”. Câu này cũng như các câu Kinh Thánh khác đã giúp tôi tin chắc rằng Cha trên trời của chúng ta đầy lòng thương xót, muốn chữa lành vết thương của những ai ăn năn về lỗi lầm của mình.

Khi đã biết Đức Giê-hô-va và yêu thương ngài, tôi muốn cống hiến đời mình cho ngài (Thi-thiên 40:8). Tôi báp-têm năm 1992 tại hội nghị quốc tế của Nhân Chứng Giê-hô-va ở St. Petersburg, Nga.

LỢI ÍCH:

Tôi tìm nhiều bạn tốt trong vòng những người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Thỉnh thoảng, chúng tôi họp mặt để cùng nhau chơi những bản nhạc lành mạnh và thưởng thức món quà này đến từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:17). Một ân phước đặc biệt mà tôi nhận là người vợ yêu dấu, Kristina. Tôi chia sẻ nhiều điều với vợ, niềm vui, thử thách trong đời cũng như những cảm xúc sâu kín nhất của mình.

Nếu không trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, có lẽ ngày nay tôi không còn sống. Ngày xưa, tôi gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Giờ đây tôi sống cuộc đời có mục đích thật sự, cảm thấy mọi thứ đều ổn định.