Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 6:1-34

  • BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (1-34)

    • Tránh phô trương sự công chính (1-4)

    • Cách cầu nguyện (5-15)

      • Lời cầu nguyện mẫu (9-13)

    • Việc kiêng ăn (16-18)

    • Của báu trên đất và trên trời (19-24)

    • Đừng lo lắng nữa (25-34)

      • Luôn tìm kiếm Nước Trời trước hết (33)

6  Hãy cẩn thận, đừng làm những việc công chính trước mặt người khác cốt để họ thấy,+ vì nếu làm thế, anh em sẽ không được Cha trên trời ban thưởng.  Vậy, khi anh em bố thí cho người nghèo, đừng đánh trống thổi kèn như những kẻ đạo đức giả thường làm nơi nhà hội và trên đường phố để được người ta khen. Quả thật tôi nói với anh em, những kẻ đó đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi.  Còn anh em, khi bố thí cho người nghèo, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì,  hầu giữ kín việc làm của mình. Rồi Cha trên trời, là đấng nhìn từ nơi kín đáo, sẽ thưởng cho anh em.+  Cũng vậy, khi cầu nguyện, anh em chớ làm như những kẻ đạo đức giả,+ vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và tại các góc đường chính để người ta thấy.+ Quả thật tôi nói với anh em, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi.  Nhưng khi anh em cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha trên trời.+ Rồi ngài, là đấng nhìn từ nơi kín đáo, sẽ thưởng cho anh em.  Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại như dân ngoại thường làm, vì họ tưởng rằng hễ nói nhiều thì sẽ được Đức Chúa Trời nghe.  Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em biết anh em cần gì+ trước khi cầu xin ngài.  Anh em phải cầu nguyện như vầy:+ ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha+ được nên thánh.*+ 10  Xin Nước Cha+ được đến, ý Cha+ được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời.+ 11  Xin cho chúng con hôm nay có thức ăn* đủ ngày,+ 12  và tha tội* chúng con, như chúng con đã tha cho người có lỗi với* chúng con.+ 13  Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ,*+ nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác’.*+ 14  Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em;+ 15  còn nếu anh em không tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.+ 16  Khi anh em kiêng ăn,+ đừng* ra vẻ buồn rầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ nhăn nhó mặt mày* để người ta thấy họ đang kiêng ăn.+ Quả thật tôi nói với anh em, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 17  Còn anh em, khi kiêng ăn thì hãy xức dầu lên đầu* và rửa mặt, 18  hầu cho không ai biết anh em kiêng ăn, ngoại trừ Cha của anh em trên trời. Rồi ngài, là đấng nhìn từ nơi kín đáo, sẽ thưởng cho anh em. 19  Đừng tích trữ của báu ở trên đất nữa,+ là nơi có sâu bọ,* rỉ sét làm hư hại và kẻ trộm có thể vào lấy; 20  nhưng hãy tích trữ của báu ở trên trời,+ là nơi không có sâu bọ, rỉ sét làm hư hại+ và kẻ trộm không thể vào lấy. 21  Vì của báu anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó. 22  Mắt là đèn của thân thể.+ Vậy, nếu mắt anh em tập trung vào một mục tiêu,* cả thân thể sẽ sáng.* 23  Nhưng nếu mắt anh em đố kỵ,*+ cả thân thể sẽ tối tăm. Nếu sự sáng trong anh em thật ra là sự tối tăm thì sự tối tăm ấy dày đặc biết chừng nào! 24  Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia+ hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh thường chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi Tiền Của.+ 25  Vì vậy tôi bảo anh em: Đừng* lo lắng+ về sự sống là sẽ ăn gì, uống gì; cũng đừng lo lắng về thân thể là sẽ mặc gì.+ Chẳng phải sự sống quý hơn thức ăn và thân thể quý hơn áo mặc sao?+ 26  Hãy quan sát kỹ loài chim trời,+ chúng không gieo, gặt hoặc thâu trữ vào kho mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Chẳng phải anh em còn quý hơn chúng hay sao? 27  Có ai trong anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc* không?+ 28  Còn về áo mặc, sao anh em lại lo lắng? Hãy học từ hoa huệ ngoài đồng, xem chúng lớn lên thế nào; chúng không làm lụng vất vả cũng không xe chỉ kéo sợi; 29  nhưng tôi nói với anh em, ngay cả vua Sa-lô-môn+ dù cao sang đến đâu cũng không mặc đẹp bằng một trong những bông hoa đó. 30  Nếu cây cỏ ngoài đồng, là loài nay còn sống mai bị ném vào lò, mà được Đức Chúa Trời cho mặc đẹp như thế, huống chi là anh em, hỡi những người ít đức tin? 31  Vậy, chớ bao giờ lo lắng+ mà nói: ‘Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì?’.+ 32  Vì mọi điều đó là những điều dân ngoại mải lo tìm kiếm. Cha trên trời của anh em biết anh em cần mọi thứ ấy. 33  Vậy hãy luôn tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của ngài* trước hết, rồi anh em sẽ được mọi thứ ấy.+ 34  Chớ bao giờ lo lắng về ngày mai,+ vì ngày mai có điều lo lắng của ngày mai. Ngày nào có đủ nỗi khổ của ngày đó.

Chú thích

Hay “được tôn thánh; được xem là thánh”.
Ds: “bánh”.
Ds: “nợ”.
Ds: “người mắc nợ”.
Ds: “Xin đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ”.
Tức là Sa-tan.
Hay “họ bỏ bê ngoại diện”.
Hay “hãy ngưng”.
Người Do Thái xức dầu lên đầu để trông gọn ghẽ.
Từ này trong tiếng Hy Lạp nói đến một loại côn trùng có cánh chuyên ăn vải.
Hay “mắt anh em sáng”. Ds: “mắt anh em đơn thuần”.
Hay “đầy ánh sáng”.
Ds: “xấu xa; gian ác”.
Hay “Hãy ngưng”.
Ds: “một cu-bít”. Xem Phụ lục B14.
Điều này bao hàm việc cố gắng làm theo ý muốn và điều răn của Đức Chúa Trời.