Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG

“Họ muốn tôi tự xác minh sự thật”

“Họ muốn tôi tự xác minh sự thật”
  • NĂM SINH: 1982
  • NƠI SINH: CỘNG HÒA DOMINICAN
  • QUÁ KHỨ: THEO ÐẠO MẶC MÔN TỪ NHỎ

ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY:

Tôi chào đời ở thành phố Santo Domingo, Cộng hòa Dominican, là con út trong gia đình có bốn anh em. Cha mẹ tôi có học vấn cao và muốn con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Bốn năm trước khi tôi sinh ra, cha mẹ tôi đã gặp các giáo sĩ đạo Mặc Môn. Ấn tượng trước ngoại diện đàng hoàng, cách cư xử lễ độ của những anh trẻ này, nên không lâu sau, cha mẹ tôi quyết định chúng tôi sẽ trở thành một trong các gia đình đầu tiên trên đảo (Cộng Hòa Dominican) gia nhập Giáo hội Mặc Môn.

Khi lớn lên, tôi thích tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ. Ðạo này chú tâm đến đời sống gia đình và luân lý đạo đức, là điều tôi rất xem trọng. Tôi hãnh diện mình là tín đồ đạo Mặc Môn và đặt mục tiêu làm giáo sĩ.

Khi tôi 18 tuổi, gia đình chuyển sang Hoa Kỳ để tôi theo học một trường đại học tốt. Khoảng một năm sau, vợ chồng dì tôi, là Nhân Chứng Giê-hô-va, đến thăm chúng tôi ở Florida. Họ mời chúng tôi tham dự một hội nghị về Kinh Thánh. Tôi rất ấn tượng vì mọi người xung quanh đều mở Kinh Thánh và ghi chú. Thế nên tôi cũng mượn bút và giấy, rồi làm thế.

Sau hội nghị, vợ chồng dì nói rằng vì tôi thích làm giáo sĩ nên họ có thể giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi thấy đây là ý hay vì lúc đó tôi biết nhiều về Sách Mặc Môn hơn Kinh Thánh.

CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG:

Khi thảo luận Kinh Thánh qua điện thoại, vợ chồng dì luôn khuyến khích tôi so sánh niềm tin của mình với điều Kinh Thánh dạy. Họ muốn tôi tự xác minh sự thật.

Có nhiều niềm tin của đạo Mặc Môn mà tôi đã chấp nhận, nhưng không thật sự biết chắc chúng có hòa hợp với Kinh Thánh không. Dì gửi tôi tạp chí Tỉnh Thức! ngày 8-11-1995 (Anh ngữ), do Nhân Chứng Giê-hô-va  xuất bản, có vài bài nói về niềm tin của đạo Mặc Môn. Tôi ngạc nhiên vì có nhiều giáo lý của đạo Mặc Môn mà mình không hiểu rõ. Ðiều này thôi thúc tôi tìm trên trang web chính thức của đạo Mặc Môn để xác minh xem những điều Tỉnh Thức! viết có đúng hay không. Thật đúng như vậy! Ðiều này càng xác thực hơn khi tôi thăm các bảo tàng của đạo Mặc Môn ở Utah, Hoa Kỳ.

Tôi luôn tin rằng Sách Mặc Môn và Kinh Thánh không có sự mâu thuẫn. Nhưng khi bắt đầu đọc Kinh Thánh kỹ lưỡng, tôi nhận thấy là có. Chẳng hạn, nơi Ê-xê-chi-ên 18:4, Kinh Thánh nói linh hồn sẽ chết. Tuy nhiên, nơi Alma 42:9, Sách Mặc Môn viết: “Linh hồn không bao giờ chết”.

Ngoài sự mâu thuẫn về giáo lý, tôi cảm thấy không ổn về những dạy dỗ liên quan đến dân tộc chủ nghĩa của đạo Mặc Môn. Chẳng hạn, họ cho rằng vườn Ê-đen nằm trong vùng Jackson County, Missouri, Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo của Giáo hội nói khi “Nước của Ðức Chúa Trời cai trị, lá cờ Hoa Kỳ sẽ kiêu hãnh tung bay phấp phới trên cột cờ của tự do và quyền bình đẳng”.

Tôi tự hỏi khi điều đó xảy ra, không biết quê hương tôi hoặc các quốc gia khác sẽ ra sao. Một tối nọ, tôi nhận được cuộc điện thoại của một đồng đạo trẻ đang được huấn luyện để trở thành giáo sĩ. Tôi bàn vấn đề này với anh và thẳng thắn hỏi nếu xảy ra chiến tranh, liệu anh có sẵn sàng chiến đấu chống lại anh em đồng đạo của mình ở các nước khác hay không. Tôi ngạc nhiên khi anh trả lời là có! Tôi nghiên cứu giáo lý kỹ hơn, đồng thời tham khảo ý kiến các người dẫn đầu có trách nhiệm trong đạo Mặc Môn. Họ nói rằng các câu hỏi của tôi liên quan đến những mầu nhiệm mà một ngày nào đó sẽ được sáng tỏ khi có ánh sáng rõ ràng hơn.

Thất vọng về cách giải thích của họ, tôi thành thật xem xét lòng mình cũng như lý do muốn trở thành giáo sĩ đạo Mặc Môn. Tôi nhận ra rằng làm giáo sĩ thu hút tôi như các việc nhân đạo khác. Ngoài ra địa vị xã hội khi làm giáo sĩ cũng hấp dẫn tôi. Nhưng thật tình tôi không biết nhiều về Ðức Chúa Trời. Dù đã xem qua Kinh Thánh nhiều lần nhưng tôi chưa hiểu rõ giá trị của sách này. Tôi không có ý niệm gì về ý định của Ðức Chúa Trời đối với trái đất và con người.

LỢI ÍCH:

Qua việc tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi đã học được nhiều điều. Tôi biết danh của Ðức Chúa Trời, điều gì xảy ra khi con người chết và Chúa Giê-su có vai trò nào trong việc hoàn thành ý định của Ðức Chúa Trời. Cuối cùng, tôi dần hiểu rõ cuốn sách tuyệt vời này và vui mừng chia sẻ cho người khác sự thật mà mình học được. Tôi luôn biết rằng Ðức Chúa Trời hiện hữu, nhưng giờ đây qua lời cầu nguyện, tôi có thể trò chuyện với ngài như người Bạn thân nhất. Tôi báp-têm vào ngày 12-7-2004, sáu tháng sau tôi làm công việc truyền giáo trọn thời gian.

Tôi được làm việc tại trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Brooklyn, New York trong 5 năm. Tôi đã rất vui khi giúp việc phát hành Kinh Thánh và các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh, mang lại lợi ích cho hàng triệu người khắp thế giới. Tôi cũng tiếp tục vui mừng giúp người khác học biết về Ðức Chúa Trời.