Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi bạn đời phản bội

Khi bạn đời phản bội

“Khi chồng nói là sẽ bỏ tôi để đi theo nhân tình trẻ, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi thấy đời thật bất công, nhất là khi nhớ lại mình đã hy sinh thế nào cho anh ấy”.—Chị Maria ở Tây Ban Nha.

“Khi vợ bất ngờ bỏ đi, tim tôi như ngừng đập. Mọi mơ ước, hy vọng và kế hoạch của chúng tôi tan thành mây khói. Có những ngày tôi tưởng mình đã vượt qua nỗi đau, nhưng rồi lại rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng”.—Anh Bill ở Tây Ban Nha.

Sự phản bội trong hôn nhân gây tổn thương nặng nề. Có người đã chấp nhận tha thứ và xây dựng lại từ đống đổ vỡ. * Nhưng dù ở lại hay chia tay, người phát hiện mình bị phản bội luôn phải chịu nỗi đau cùng cực. Làm thế nào để vượt qua nỗi đau ấy?

KINH THÁNH GIÚP BẠN GƯỢNG DẬY

Dù rất đau lòng nhưng nhiều người đã được an ủi nhờ những câu Kinh Thánh bên dưới. Họ hiểu rằng Đấng Tối Cao nhìn thấy nước mắt và thấu cảm với nỗi đau của họ.—Ma-la-chi 2:13-16.

“Khi bao âu lo tràn ngập trong con, ngài đã ủi an và xoa dịu con”.Thi thiên 94:19.

Anh Bill nhớ lại: “Khi đọc những lời này, tôi hình dung Đức Giê-hô-va đang nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tôi như điều mà một người cha yêu thương làm cho con mình”.

“Đối cùng người thành tín, ngài đối xử thành tín”.Thi thiên 18:25.

Chị Cẩm, bị chồng phản bội suốt nhiều tháng, tâm sự: “Anh ấy đã thay lòng đổi dạ. Nhưng tôi tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va luôn thành tín. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi”.

‘Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin... mà trình lời thỉnh cầu của bạn cho Đức Chúa Trời; rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ lòng của bạn’.Phi-líp 4:6, 7.

Chị Xuân cho biết: “Tôi đọc đi đọc lại những câu Kinh Thánh ấy. Càng cầu nguyện, tôi càng cảm nhận ngài ban cho mình sự bình an”.

Những người được đề cập ở trên đã có lúc muốn buông xuôi. Nhưng họ tin cậy Đức Giê-hô-va và có thêm nghị lực nhờ Kinh Thánh. Anh Bill kết luận: “Khi mọi thứ dường như tan vỡ thì đức tin chính là điều giúp tôi cảm thấy đời sống vẫn ý nghĩa. Dù có một thời gian tôi phải ‘đi trong thung lũng của bóng tối dày đặc’ nhưng Đức Giê-hô-va đã luôn bên cạnh tôi”.—Thi thiên 23:4.

^ Về việc nên tha thứ hay không, xin xem loạt bài “Khi người hôn phối không chung thủy” trong Tỉnh Thức! tháng 10-12 năm 1999.