Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Ngoại tình

Ngoại tình

Dù sự chung thủy trong hôn nhân được nhiều người ca tụng, nhưng việc ngoại tình lại tiếp tục gây ra biết bao khổ sở cho gia đình.

Ngoại tình là gì?

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Trong một số nền văn hóa, người ta xem việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân không có gì sai. Đặc biệt người chồng có quyền làm thế. Một số người không xem hôn nhân là sự gắn bó lâu bền.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Trong Kinh Thánh, khi nói đến việc ngoại tình, chúng ta biết đó là một người đã kết hôn, dù nam hay nữ, tình nguyện quan hệ tình dục với người không phải là bạn đời của mình (Gióp 24:15; Mác 10:11). Đức Chúa Trời gớm ghiếc việc ngoại tình. Vào thời dân Y-sơ-ra-ên xưa, hình phạt cho tội ngoại tình là cái chết (Lê-vi Ký 18:20, 22, 29). Chúa Giê-su dạy các môn đồ của ngài là phải tránh việc ngoại tình.—Ma-thi-ơ 5:27, 28; Lu-ca 18:18-20.

TẠI SAO QUAN TRỌNG?

Những người ngoại tình vi phạm lời thề nguyện nghiêm túc với người hôn phối lúc kết hôn và họ cũng “phạm tội cùng Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 39:7-9). Việc ngoại tình có thể khiến con cái phải xa cách cha mẹ. Hơn nữa, Kinh Thánh cảnh báo rằng ‘Đức Chúa Trời sẽ kết án kẻ ngoại tình’.—Hê-bơ-rơ 13:4.

Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng để mối quan hệ hôn nhân bị ô uế”.Hê-bơ-rơ 13:4.

Ngoại tình có làm hôn nhân đổ vỡ?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Kinh Thánh cho phép một người có quyền chấm dứt hôn nhân vì người hôn phối ngoại tình (Ma-thi-ơ 19:9). Điều này có nghĩa là sau khi người vợ/chồng ngoại tình, người hôn phối vô tội có quyền quyết định ly dị hoặc tiếp tục chung sống với người phụ bạc ấy. Đó là quyết định cá nhân.—Ga-la-ti 6:5.

Mặt khác, trước mắt Đức Chúa Trời, hôn nhân là sự gắn kết trọn đời và là thánh khiết (1 Cô-rinh-tô 7:39). Đức Chúa Trời ghét việc một người đòi ly dị với những lý do nhỏ nhặt, chẳng hạn như sống không hợp nhau. Vì vậy, không nên xem nhẹ chuyện ly hôn.—Ma-la-chi 2:16; Ma-thi-ơ 19:3-6.

“Tôi cho anh em biết, ai ly dị vợ không phải vì tội gian dâm thì khiến vợ rơi vào hoàn cảnh có thể phạm tội ngoại tình”.Ma-thi-ơ 5:32.

Ngoại tình có phải là một tội không thể tha thứ không?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Không. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót những người ăn năn và từ bỏ đường lối xấu, kể cả việc ngoại tình (Công vụ 3:19; Ga-la-ti 5:19-21). Thật vậy, Kinh Thánh ghi lại những câu chuyện về người đàn ông, phụ nữ không còn phạm tội ngoại tình nữa và có được mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.—1 Cô-rinh-tô 6:9-11.

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời được thấy rõ qua trường hợp vua Đa-vít vào thời dân Y-sơ-ra-ên xưa. Đa-vít phạm tội ngoại tình với vợ của một quan tướng (2 Sa-mu-ên 11:2-4). Kinh Thánh cho biết rõ “điều Đa-vít đã làm đó không đẹp lòng” Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 11:27). Sau khi bị khiển trách, Đa-vít ăn năn và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông. Dù vậy, Đa-vít phải gánh lấy hậu quả đau thương (2 Sa-mu-ên 12:13, 14). Sau này, vua Sa-lô-môn khôn ngoan đã xác nhận rằng ‘kẻ nào phạm tội ngoại-tình, tất vô-tâm vô-trí’.—Châm-ngôn 6:32.

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ?

Nếu đã phạm tội ngoại tình, bạn cần cầu xin Đức Chúa Trời và người hôn phối tha thứ (Thi-thiên 51:1- 5). Hãy tập ghét việc ngoại tình, như Đức Chúa Trời ghét (Thi-thiên 97:10). Hãy quyết tâm tránh xa tài liệu khiêu dâm, tơ tưởng chuyện tình dục, tán tỉnh hoặc bất cứ điều gì khiến bạn nảy sinh lòng ham muốn tình dục với người không phải là người hôn phối của mình.—Ma-thi-ơ 5:27, 28; Gia-cơ 1:14, 15.

Nếu bạn đau buồn vì người hôn phối đã ngoại tình thì hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời hiểu cảm xúc của bạn (Ma-la-chi 2:13, 14). Hãy cầu xin ngài hướng dẫn, an ủi, rồi ‘ngài sẽ nâng-đỡ bạn’ (Thi-thiên 55:22). Nếu bạn quyết định tha thứ và tiếp tục chung sống với bạn đời, thì cả hai cần nỗ lực để hàn gắn tình cảm vợ chồng.—Ê-phê-sô 4:32.

Nhà tiên tri Na-than nói với Đa-vít, người đã ăn năn sau khi ngoại tình: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua”.2 Sa-mu-ên 12:13.