Khải huyền 5:1-14

  • Cuộn sách có bảy con dấu (1-5)

  • Chiên Con lấy cuộn sách (6-8)

  • Chiên Con xứng đáng gỡ các con dấu (9-14)

5  Tôi thấy trên tay phải của đấng ngồi trên ngai+ có một cuộn sách viết cả hai mặt,* được niêm phong chắc chắn bằng bảy con dấu.  Tôi cũng thấy một thiên sứ mạnh mẽ đang hô lớn: “Ai xứng đáng mở cuộn sách và gỡ các con dấu ra?”.  Nhưng không ai trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuộn sách hoặc nhìn vào đó được.  Tôi bật khóc nức nở vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào cuộn sách ấy.  Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: “Đừng khóc nữa. Kìa! Sư Tử của chi phái Giu-đa,+ tức là rễ+ của Đa-vít,+ đã chiến thắng+ nên có thể mở cuộn sách ấy cùng bảy con dấu”.  Tôi thấy một con chiên con+ đang đứng giữa ngai, giữa bốn sinh vật và giữa các trưởng lão.+ Chiên ấy dường như đã bị giết,+ có bảy sừng và bảy mắt, bảy mắt tượng trưng cho bảy thần khí của Đức Chúa Trời+ được phái đến khắp nơi trên đất.  Ngay lập tức, Chiên Con tiến đến và lấy cuộn sách trong tay phải của đấng ngồi trên ngai.+  Khi Chiên Con lấy cuộn sách thì bốn sinh vật và 24 trưởng lão+ sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi người đều có đàn hạc và bát bằng vàng chứa đầy hương. (Hương tượng trưng cho lời cầu nguyện của những người thánh).+  Họ hát một bài ca mới+ rằng: “Ngài xứng đáng lấy cuộn sách và gỡ các con dấu, vì ngài đã bị giết và lấy huyết mình mà mua cho Đức Chúa Trời những người từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân cùng mọi nước,+ 10  ngài làm cho họ thành một nước+ và thành các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta,+ họ sẽ làm vua cai trị trái đất”.+ 11  Tôi thấy và nghe tiếng của nhiều thiên sứ xung quanh ngai, quanh các sinh vật cùng các trưởng lão, số các thiên sứ ấy là muôn muôn,* ngàn ngàn.+ 12  Họ hô lớn rằng: “Chiên Con đã bị giết+ là đấng xứng đáng nhận quyền năng, sự giàu có, khôn ngoan, sức mạnh, sự tôn kính, vinh hiển cùng sự chúc tụng”.+ 13  Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, trong lòng đất,+ trên biển, hết thảy muôn vật đều nói rằng: “Nguyện đấng ngồi trên ngai+ cùng Chiên Con+ nhận được sự chúc tụng, tôn kính,+ vinh hiển và quyền năng đến muôn đời bất tận”.+ 14  Bốn sinh vật bèn nói: “A-men!”, còn các trưởng lão thì sấp mình xuống mà thờ phượng.

Chú thích

Ds: “bên trong và mặt sau”.
Hay “là hàng vạn nhân hàng vạn”.