Khải huyền 3:1-22

  • Thông điệp cho Sạt-đe (1-6), Phi-la-đen-phi-a (7-13), Lao-đi-xê (14-22)

3  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Sạt-đe: Đây là lời phán của đấng có bảy thần khí của Đức Chúa Trời+ và bảy ngôi sao:+ ‘Tôi biết các việc làm của anh, biết anh có tiếng* là sống nhưng thật ra là chết.+  Hãy cảnh giác,+ hãy củng cố những gì còn lại mà gần như đã chết, vì tôi thấy anh không làm tròn* công việc mình trước mắt Đức Chúa Trời tôi.  Vậy, hãy luôn lưu tâm* đến những gì anh đã tiếp nhận và nghe, hãy tiếp tục giữ các điều ấy và ăn năn.+ Thật thế, nếu anh không thức dậy thì tôi sẽ đến như kẻ trộm,+ anh sẽ chẳng hề hay biết giờ nào tôi đến.+  Tuy nhiên, ở chỗ anh tại Sạt-đe, có vài người không làm ô uế áo mình,+ họ sẽ mặc áo trắng+ bước đi cùng với tôi vì họ xứng đáng được như thế.  Vậy, người nào chiến thắng+ sẽ được mặc áo trắng,+ và tôi sẽ không bao giờ xóa danh người ấy khỏi sách sự sống,+ mà sẽ nhìn nhận danh người trước mặt Cha tôi và các thiên sứ của ngài.+  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’.  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Phi-la-đen-phi-a: Đây là lời phán của đấng thánh,+ là đấng có thật*+ và có chìa khóa của Đa-vít,+ là đấng mở mà không ai đóng được và đóng mà không ai mở được:  ‘Tôi biết các việc làm của anh. Này! Tôi mở trước mặt anh một cánh cửa+ mà không ai đóng được. Tôi cũng biết dù anh ít sức lực nhưng đã vâng giữ lời tôi và đã chứng tỏ lòng trung thành với tôi.*  Này! Về phần những kẻ đến từ hội* của Sa-tan, là những kẻ nhận mình là người Do Thái nhưng thật ra không phải,+ vì họ nói dối, thì này, tôi sẽ bắt họ đến sấp mình nơi chân anh và làm cho họ phải biết rằng tôi yêu thương anh. 10  Vì anh đã giữ theo những gì anh nghe về sự chịu đựng của tôi*+ nên tôi sẽ gìn giữ anh trong giờ thử thách,+ là giờ sẽ đến trên cả thế gian, để thử thách tất cả những người sống trên đất. 11  Tôi đang đến nhanh chóng.+ Hãy tiếp tục giữ chắc những gì anh có để không ai lấy đi vương miện của anh.+ 12  Người nào chiến thắng thì tôi sẽ làm cho người thành một cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời tôi, người sẽ chẳng hề ra khỏi đó nữa, và tôi sẽ viết trên người ấy danh Đức Chúa Trời tôi+ cũng như tên của thành thuộc về Đức Chúa Trời tôi, tức Giê-ru-sa-lem Mới+ từ nơi ngài ở trên trời mà xuống, cùng danh mới của tôi.+ 13  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’. 14  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Lao-đi-xê:+ Đây là lời phán của Đấng A-men,+ nhân chứng trung tín và chân thật,+ là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời:+ 15  ‘Tôi biết các việc làm của anh, anh không nóng cũng không lạnh. Phải chi anh nóng hoặc lạnh. 16  Vậy, vì anh hâm hẩm, không nóng+ cũng không lạnh,+ nên tôi sẽ phun anh ra khỏi miệng tôi. 17  Anh nói: “Tôi giàu có,+ tích lũy được nhiều của cải và chẳng cần gì cả” nhưng lại không biết mình khốn khổ, đáng thương hại, nghèo nàn, mù lòa và trần truồng. 18  Thế nên tôi khuyên anh hãy mua vàng của tôi, là vàng đã được tinh luyện bằng lửa, để anh trở nên giàu có; hãy mua áo trắng của tôi mà mặc để anh không phải xấu hổ vì sự trần truồng của mình bị phô bày;+ hãy mua thuốc xức mắt của tôi mà thoa lên mắt mình+ để anh có thể thấy được.+ 19  Người nào tôi yêu mến thì tôi khiển trách và sửa phạt.+ Vậy, hãy sốt sắng và ăn năn.+ 20  Này! Tôi đang đứng trước cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng tôi và mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, ăn tối với người và người ăn chung với tôi. 21  Người nào chiến thắng+ thì tôi sẽ cho ngồi với tôi trên ngôi của tôi,+ như tôi đã chiến thắng và ngồi+ với Cha tôi trên ngôi của ngài. 22  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’”.

Chú thích

Ds: “danh”.
Hay “không hoàn tất”.
Hay “hãy nhớ”.
Hay “đấng chân thật”.
Ds: “với danh tôi”.
Ds: “nhà hội”.
Cũng có thể là “đã noi theo gương chịu đựng của tôi”.