Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Tôi không còn là một người tàn bạo nữa”

“Tôi không còn là một người tàn bạo nữa”
  • Năm sinh: 1973

  • Nơi sinh: Uganda

  • Quá khứ: Sống buông thả, say sưa và bạo lực

QUÁ KHỨ

 Tôi sinh ra tại thị trấn Gomba, Uganda. Hầu hết dân ở đây rất nghèo. Thị trấn chúng tôi không có điện nên đến tối chúng tôi thường dùng đèn dầu.

 Cha mẹ của tôi là nông dân, họ chuyển từ Rwanda đến Uganda. Cha mẹ trồng cà phê và chuối. Rồi từ chuối, họ làm một loại rượu phổ biến gọi là waragi. Cha mẹ cũng nuôi gà, dê, heo và bò. Nền văn hóa và môi trường dưỡng dục làm tôi nghĩ rằng vợ phải nhất nhất vâng lời chồng và không bao giờ được lên tiếng.

 Năm 23 tuổi, tôi chuyển đến Rwanda. Tại đây, tôi đến các vũ trường với những người bạn đồng lứa. Tôi lui tới một vũ trường thường xuyên đến mức quản lý ở đó cho tôi một thẻ vào cửa miễn phí. Tôi cũng thích thể loại phim đánh đấm và bạo lực. Môi trường sống và giải trí biến tôi thành một kẻ sống buông thả, say sưa và bạo lực.

 Năm 2000, tôi bắt đầu chung sống với một người phụ nữ tên là Skolastique Kabagwira, và chúng tôi có với nhau ba mặt con. Với suy nghĩ đã hình thành từ nhỏ, tôi muốn cô ấy phải quỳ khi chào tôi hoặc khi đề nghị điều gì đó. Tôi cũng cho rằng tất cả đồ đạc trong nhà là tài sản của riêng tôi và tôi muốn dùng sao thì tùy ý. Tôi thường chơi bời vào ban đêm và lết về nhà khoảng ba giờ sáng trong tình trạng say khướt. Nếu tôi gõ cửa mà Skolastique không ra ngay thì tôi sẽ đánh cô ấy.

 Vào thời điểm đó, tôi đang làm giám sát viên cho một công ty bảo vệ tư nhân và có tiền lương cao. Ở nhà, Skolastique cố thuyết phục tôi đi cùng cô ấy đến nhà thờ đạo Ngũ Tuần vì nghĩ điều đó sẽ thay đổi được tôi. Nhưng tôi không thích đi. Tệ hơn nữa, tôi đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự tàn bạo và lối sống buông thả của tôi, Skolastique dắt ba đứa con về sống với cha mẹ cô ấy.

 Một người bạn lớn tuổi đã khuyên tôi xem lại lối sống của mình và trở về với Skolastique. Anh nói rằng những đứa con đáng yêu của tôi cần có cha bên cạnh. Thế nên vào năm 2005, tôi ngưng uống rượu và chia tay người phụ nữ kia để trở lại với Skolastique. Vào năm 2006, chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên, tôi vẫn đối xử tệ bạc và thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ mình.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Năm 2008, một Nhân Chứng tên là Joël đến nhà rao giảng cho tôi và tôi lắng nghe anh ấy. Vài tháng sau, anh ấy cùng một Nhân Chứng khác tên là Bonaventure đến thăm tôi thường xuyên và chúng tôi có những cuộc thảo luận Kinh Thánh sôi nổi. Tôi đặt nhiều câu hỏi, đặc biệt là về sách Khải huyền. Thật ra tôi cố chứng minh là Nhân Chứng sai. Chẳng hạn, tôi hỏi làm sao họ có thể cho rằng “đám đông lớn” được đề cập nơi Khải huyền 7:9 sẽ sống trên đất, trong khi câu này nói là họ “đứng trước ngai [của Đức Chúa Trời] và trước Chiên Con”, Chúa Giê-su Ki-tô. Anh Joël kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi. Ví dụ, anh ấy cho tôi xem Ê-sai 66:1. Trong câu này, Đức Chúa Trời gọi trái đất là “bệ chân” ngài. Thế nên, đám đông lớn trên đất đang thật sự đứng trước ngai của Đức Chúa Trời. Tôi cũng đọc Thi thiên 37:29, câu này nói rằng người công chính sẽ sống trên đất mãi mãi.

 Cuối cùng, tôi đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh. Anh Bonaventure là người hướng dẫn học Kinh Thánh cho vợ chồng tôi. Khi tìm hiểu Kinh Thánh, tôi có động lực để thay đổi đời sống. Tôi học cách đối xử tôn trọng với vợ. Tôi không còn muốn cô ấy quỳ khi chào hay đề nghị điều gì đó với tôi, và tôi không còn cho rằng mọi thứ trong nhà là của riêng mình. Tôi cũng không xem các phim bạo lực nữa. Sự thay đổi này không dễ chút nào, nó đòi hỏi tôi phải hết sức khiêm nhường và tự chủ.

Kinh Thánh giúp tôi trở thành người chồng tốt hơn

 Vài năm trước, tôi đưa con trai cả là Christian đến sống với họ hàng tại Uganda. Nhưng sau khi đọc Phục truyền luật lệ 6:4-7, tôi nhận ra vợ chồng tôi có trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về việc chăm sóc con cái, bao gồm việc dạy con những nguyên tắc Kinh Thánh. Thế là chúng tôi đưa con trở về nhà. Cả gia đình tôi vô cùng vui mừng khi lại được sum vầy bên nhau!

LỢI ÍCH

 Tôi học được rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, và tôi tin ngài đã tha thứ cho thái độ và hạnh kiểm của tôi trong quá khứ. Tôi rất vui vì Skolastique cùng tìm hiểu Kinh Thánh với tôi. Chúng tôi dâng mình cho Đức Giê-hô-va và cùng chịu phép báp-têm vào ngày 4 tháng 12 năm 2010. Giờ đây chúng tôi tin cậy nhau và cùng áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong gia đình. Skolastique rất vui vì tôi đã về thẳng nhà sau giờ làm. Cô ấy cũng quý việc tôi đối xử tử tế và tôn trọng vợ, tự giác cai rượu, đồng thời tôi không còn là một người tàn bạo nữa. Năm 2015, tôi được bổ nhiệm làm trưởng lão để phụ giúp chăn bầy trong hội thánh. Ba trong năm người con của tôi đã chịu phép báp-têm.

 Khi bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi không mù quáng chấp nhận những điều họ dạy. Nhưng tôi ấn tượng việc họ dùng Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi của tôi. Vợ chồng tôi dần hiểu rằng người nào nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời thì nên sống phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của ngài, chứ không chỉ vâng theo một số mà thôi. Tôi vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài đã kéo tôi đến để tôi trở thành một phần trong gia đình thiêng liêng của ngài. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi tin chắc với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, bất cứ người nào có lòng thành cũng có thể thay đổi đời sống để làm hài lòng ngài.