Đi đến nội dung

Chị đã an ủi người khác dù gặp vấn đề sức khỏe

Chị đã an ủi người khác dù gặp vấn đề sức khỏe

 Chị Clodean, một Nhân Chứng Giê-hô-va sống ở Nam Phi, phải nhập viện để thực hiện một cuộc đại phẫu. Chị có nhiều vấn đề sức khỏe và phải cân nhắc những phương pháp điều trị khác nhau. Trước và sau cuộc phẫu thuật, chị cảm thấy mệt mỏi, đau đớn và căng thẳng. Gần mười tuần sau khi xuất viện, chị vẫn không thể ngồi dậy. Và vì đại dịch COVID-19 nên không ai có thể đến thăm chị.

 Vì không muốn cảm thấy tủi thân, chị Clodean đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chị sức mạnh để an ủi người khác. Thế nên khi vừa ngồi dậy được, chị đã liên lạc với em gái của hàng xóm, người từng học Kinh Thánh với Nhân Chứng nhưng sau đó ngưng. Chị Clodean chia sẻ với cô ấy một ý tưởng khích lệ từ Lời Đức Chúa Trời, và điều đó thúc đẩy cô học Kinh Thánh trở lại. Chị Clodean cũng giải thích những lợi ích của việc tham dự nhóm họp, đồng thời giúp học viên biết cách kết nối với hội thánh địa phương qua cuộc họp video trực tuyến. Người phụ nữ ấy đã kết nối với buổi nhóm họp, thậm chí còn bình luận trong phần thảo luận.

 Sau đó, chị Clodean nói chuyện với em gái của học viên. Cô ấy cũng rất muốn học Kinh Thánh, thậm chí còn nói với chị về những người khác có thể chú ý đến Kinh Thánh. Kết quả là gì? Chị Clodean đã bắt đầu học Kinh Thánh với thêm bốn phụ nữ khác. Nhưng câu chuyện của chị vẫn chưa kết thúc!

Chị Clodean

 Nhờ quan tâm chân thành đến người khác, chị Clodean đã bắt đầu học Kinh Thánh với thêm mười phụ nữ khác. Tổng cộng chị có 16 cuộc học hỏi Kinh Thánh, chỉ trong đại dịch! Một số đang tham dự đều đặn các buổi nhóm họp qua cuộc họp video trực tuyến. Nhờ bận rộn giúp người khác học Kinh Thánh, chị Clodean không tập trung vào vấn đề của mình. Chị cũng cảm thấy rằng vì Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi”, đã an ủi chị trong những thử thách, nên chị đã có thể an ủi người khác.​—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.

 Các học viên của chị Clodean cảm thấy thế nào về những gì học được? Một học viên cho biết: “Tôi nhận được lợi ích qua nhiều cách. Nhưng điều đặc biệt nhất là được biết danh Đức Chúa Trời. Điều này giúp tôi đến gần Đức Giê-hô-va”. Còn người đầu tiên mà chị Clodean làm chứng thì đang mong được báp-têm. Những kinh nghiệm này mang lại cho chị Clodean nhiều niềm vui. Và chị đã bình phục sau cuộc phẫu thuật.