Đi đến nội dung

Dấu hiệu của “những ngày sau cùng” là gì?

Dấu hiệu của “những ngày sau cùng” là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh miêu tả về các biến cố, tình trạng và thái độ sẽ đánh dấu “kỳ cuối cùng của thế gian này” hay “kỳ tận thế” (Ma-thi-ơ 24:3; Đặng Ngọc Báu). Kinh Thánh gọi khoảng thời gian này là “những ngày sau cùng” và “thời kỳ cuối cùng”.—2 Ti-mô-thê 3:1; Đa-ni-ên 8:19.

Kinh Thánh tiên tri thế nào về “những ngày sau cùng”?

 Kinh Thánh báo trước nhiều điều cùng xảy ra trong một thời điểm sẽ là “dấu hiệu” nhận diện những ngày sau cùng (Lu-ca 21:7). Hãy xem một vài dấu hiệu:

 Chiến tranh trên bình diện lớn. Chúa Giê-su báo trước: “Dân này sẽ đánh dân kia và nước này tấn công nước nọ” (Ma-thi-ơ 24:7). Tương tự, Khải huyền 6:4 tiên tri về một người cưỡi ngựa tượng trưng cho chiến tranh, là người sẽ “lấy đi hòa bình khỏi trái đất”.

 Đói kém. Chúa Giê-su báo trước: “Sẽ có đói kém” (Ma-thi-ơ 24:7). Sách Khải huyền tiên tri về một người cưỡi ngựa khác sẽ gây ra đói kém trên bình diện lớn.​—Khải huyền 6:5, 6.

 Động đất lớn. Chúa Giê-su nói rằng “hết nơi này đến nơi khác sẽ có… động đất” (Ma-thi-ơ 24:7; Lu-ca 21:11). Những trận động đất lớn trên khắp thế giới sẽ gây ra đau khổ và chết chóc trên bình diện chưa từng thấy.

 Dịch bệnh. Chúa Giê-su cho biết sẽ có “dịch bệnh” hay đại dịch.​—Lu-ca 21:11.

 Tội ác. Dù tội ác đã tồn tại hàng thế kỷ, Chúa Giê-su báo trước “sự gian ác [sẽ] gia tăng” trong những ngày sau cùng.​—Ma-thi-ơ 24:12.

 Trái đất bị hủy hoại. Khải huyền 11:18 báo trước là con người sẽ “hủy hoại trái đất”. Họ sẽ làm thế bằng nhiều cách, không những bằng hành động bạo lực và tham nhũng mà còn qua việc gây hại cho môi trường.

 Đạo đức ngày càng suy đồi. Nơi 2 Ti-mô-thê 3:1-4, Kinh Thánh báo trước rằng con người nói chung sẽ “vô ơn, bất trung,… cố chấp, vu khống, thiếu tự chủ, hung dữ, không yêu điều lành, phản bội, ương ngạnh, lên mặt kiêu ngạo”. Người ta sẽ thể hiện những thái độ ấy nhiều đến mức mà thời kỳ này có thể được gọi là “thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu”.

 Gia đình đổ vỡ. Nơi 2 Ti-mô-thê 3:2, 3, Kinh Thánh tiên tri rằng nhiều người sẽ “thiếu tình thương tự nhiên” với gia đình và con cái sẽ “không vâng lời cha mẹ”.

 Tình yêu thương với Đức Chúa Trời dần mất đi. Chúa Giê-su báo trước: “Lòng yêu thương của đa số người ta sẽ nguội lạnh dần” (Ma-thi-ơ 24:12). Ý của Chúa Giê-su là tình yêu thương của phần lớn người ta đối với Đức Chúa Trời sẽ nguội lạnh dần. Tương tự, 2 Ti-mô-thê 3:4 cho biết trong những ngày sau cùng, những người như thế sẽ “ham mê lạc thú thay vì yêu mến Đức Chúa Trời”.

 Đạo đức giả trong tôn giáo. Nơi 2 Ti-mô-thê 3:5, Kinh Thánh báo trước rằng nhiều người có vẻ thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng không thật sự sống theo tiêu chuẩn của ngài.

 Sự hiểu biết về những lời tiên tri trong Kinh Thánh càng gia tăng. Sách Đa-ni-ên tiên tri rằng trong “thời kỳ cuối cùng”, nhiều người sẽ gia tăng sự hiểu biết về sự thật Kinh Thánh, bao gồm sự hiểu biết chính xác về những lời tiên tri liên quan đến ngày sau cùng.​—Đa-ni-ên 12:4, chú thích.

 Công việc rao giảng trên toàn cầu. Chúa Giê-su báo trước: “Tin mừng này về Nước Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân”.​—Ma-thi-ơ 24:14.

 Sự chế giễu và vô cảm ở khắp nơi. Chúa Giê-su báo trước rằng người ta nói chung sẽ lờ đi bằng chứng rõ ràng về sự kết thúc gần đến (Ma-thi-ơ 24:37-39). Hơn thế nữa, 2 Phi-e-rơ 3:3, 4 tiên tri rằng một số người sẽ chế giễu, hoàn toàn bác bỏ bằng chứng ấy.

 Tất cả các lời tiên tri được ứng nghiệm. Chúa Giê-su nói rằng những ngày sau cùng sẽ được đánh dấu bằng việc tất cả các lời tiên tri được ứng nghiệm vào cùng một thời điểm, chứ không chỉ một vài hay phần lớn trong số đó.—Ma-thi-ơ 24:33.

Có phải chúng ta đang sống trong “những ngày sau cùng” không?

 Có. Tình trạng thế giới cũng như cách tính về thời gian trong Kinh Thánh cho thấy những ngày sau cùng bắt đầu từ năm 1914, là năm Thế Chiến I bùng nổ. Để biết tại sao tình trạng thế giới cho thấy chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng, xin xem video sau:

 Năm 1914, Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị từ trời. Một trong những điều đầu tiên mà Nước ấy làm là đuổi Sa-tan Ác Quỷ cùng các quỷ ra khỏi trời và giới hạn hoạt động của chúng trong phạm vi trái đất (Khải huyền 12:7-12). Chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của Sa-tan trên nhân loại qua thái độ và hành động tồi tệ của con người, là điều làm cho những ngày sau cùng trở thành “thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu”.​—2 Ti-mô-thê 3:1.

 Thời kỳ khó đương đầu này khiến nhiều người đau buồn. Họ lo lắng rằng con người không thể sống dung hòa với nhau. Một số người còn lo sợ cho tương lai của nhân loại.

 Trong khi đó, có những người dù cũng đau buồn về tình trạng thế giới nhưng họ có hy vọng trong tương lai. Họ tin chắc rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ sớm hành động để loại bỏ những vấn đề trên thế giới (Đa-ni-ên 2:44; Khải huyền 21:3, 4). Họ kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của ngài, và tìm được sự an ủi qua những lời sau của Chúa Giê-su: “Ai bền chí chịu đựng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu”.​—Ma-thi-ơ 24:13; Mi-chê 7:7.