Đi đến nội dung

Kinh Thánh có báo trước về suy nghĩ và hành động của người ta ngày nay không?

Kinh Thánh có báo trước về suy nghĩ và hành động của người ta ngày nay không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Có. Kinh Thánh báo trước rằng lối suy nghĩ và hành động của con người nói chung sẽ ngày càng tệ hơn vào thời chúng ta. Sách đó cho thấy tình trạng này sẽ dẫn đến sự suy đồi về đạo đức và xã hội trên phạm vi rộng lớn a (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng báo trước sẽ có một số người không bị cuốn theo tình trạng đó. Thay vì thế, với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, những người này sẽ nỗ lực kháng cự ảnh hưởng tiêu cực để có suy nghĩ và hành động phù hợp với ý muốn ngài.​—Ê-sai 2:2, 3.

Bài này sẽ giải đáp những câu hỏi sau:

 Kinh Thánh báo trước điều gì về suy nghĩ và hành động của người ta ngày nay?

 Kinh Thánh đề cập đến những hành động và tính xấu mà sẽ ngày càng phổ biến, tất cả bắt nguồn từ sự ích kỷ. Người ta sẽ “thiếu tự chủ”, “yêu bản thân” và “ham mê lạc thú thay vì yêu mến Đức Chúa Trời”.​—2 Ti-mô-thê 3:2-4.

 Đúng với lời tiên tri đó, nhiều người ngày nay thường ích kỷ, chỉ tập trung đến quyền lợi, ước muốn, sự thành công của bản thân. Những đặc điểm này phổ biến đến nỗi một số nhóm được gán cho tên là “Thế hệ tôi”, thậm chí là “Thế hệ tôi, tôi, tôi”. Nhiều người quan tâm đến bản thân tới mức “không yêu điều lành”, tức là không thể nào quý trọng những phẩm chất tốt. Vì “vô ơn” nên họ cảm thấy không cần phải tỏ lòng biết ơn về những gì họ có hoặc những gì người khác làm cho mình.​—2 Ti-mô-thê 3:2, 3.

 Sự ích kỷ là nguồn gốc của những thái độ khác mà Kinh Thánh báo trước là sẽ phổ biến trong thời kỳ chúng ta:

  •   Tham lam. Thái độ “ham tiền” rất phổ biến ngày nay. Người ta tin rằng tiền bạc và tài sản là thước đo cho sự thành công trong đời sống.​—2 Ti-mô-thê 3:2.

  •   Kiêu ngạo. Nhiều người có tính “khoe khoang, cao ngạo” và “lên mặt kiêu ngạo” (2 Ti-mô-thê 3:2, 4). Những người như thế thì hay khoe và thổi phồng khả năng, phẩm chất hoặc sự giàu có của chính mình.

  •   Vu khống. “Phạm thượng” và “vu khống” là những điều rất phổ biến ngày nay (2 Ti-mô-thê 3:2, 3). Những cụm từ này có thể nói đến những người sỉ nhục hoặc nói dối về người khác hay Đức Chúa Trời.

  •   Ngoan cố. Nhiều người “bất trung”, “cố chấp”, “phản bội” và “ương ngạnh” (2 Ti-mô-thê 3:2-4). Họ thể hiện những thái độ này qua việc không chịu nhún nhường, từ chối tìm cách giải quyết vấn đề hoặc không giữ lời hứa.

  •   Bạo lực. Ngày nay nhiều người có tính “hung dữ”, dễ nổi giận, và tính này thường dẫn đến hành động bạo lực hoặc tàn ác.​—2 Ti-mô-thê 3:3.

  •   Sự gian ác. Chúa Giê-su báo trước rằng “sự gian ác gia tăng” trong thời kỳ của chúng ta (Ma-thi-ơ 24:12). Ngài cũng cho biết nhiều nơi sẽ có “loạn lạc”, hay “những cuộc nổi loạn”.​—Lu-ca 21:9, chú thích.

  •   Thiếu tình thương gia đình. Vì nhiều người “không vâng lời cha mẹ” và “thiếu tình thương tự nhiên” nên tình trạng bỏ bê, lạm dụng và bạo hành gia đình ngày càng gia tăng.​—2 Ti-mô-thê 3:2, 3.

  •   Sự đạo đức giả trong tôn giáo. Ngày càng có nhiều người “bề ngoài có vẻ sùng kính” (2 Ti-mô-thê 3:5). Thay vì làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, họ nghe theo những nhà lãnh đạo tôn giáo nói những lời êm tai.—2 Ti-mô-thê 4:3, 4.

 Người có tính ích kỷ ảnh hưởng đến người khác ra sao?

 Vì tính ích kỷ lan tràn mọi nơi nên ngày nay nhiều người hơn bao giờ hết bị tổn thương về cảm xúc và rối loạn về tinh thần (Truyền đạo 7:7). Ví dụ, một số người ham tiền lừa đảo hoặc lợi dụng người khác. Những người thiếu tình thương tự nhiên thì có lẽ bạo hành hoặc lạm dụng thành viên khác trong gia đình, là điều có thể khiến họ bị trầm cảm hoặc có ý định tự tử. Và người phản bội gây ra vết thương lòng sâu sắc cho nạn nhân.

 Tại sao người ta nói chung ngày càng trở nên tệ hơn?

 Kinh Thánh giải thích những lý do khiến người ta thay đổi:

  •   Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời và người đồng loại đang dần nguội lạnh (Ma-thi-ơ 24:12). Vì thế, tính ích kỷ ngày càng gia tăng.

  •   Sa-tan Ác Quỷ đã bị đuổi khỏi trời và bị giới hạn trong phạm vi trên đất (Khải huyền 12:9, 12). Kể từ đó, tinh thần gian ác và ích kỷ của hắn gây ảnh hưởng lớn trên toàn xã hội loài người.​—1 Giăng 5:19.

 Chúng ta nên phản ứng thế nào trước những thay đổi tiêu cực của người ta?

 Kinh Thánh cho biết: “Hãy tránh xa những kẻ như thế” (2 Ti-mô-thê 3:5). Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sống tách biệt với mọi người. Thay vì thế, chúng ta nên tránh kết thân với những người sống ích kỷ và không tin kính.​—Gia-cơ 4:4.

 Có phải ai cũng sẽ trở nên tệ hơn không?

 Không. Kinh Thánh báo trước rằng sẽ có một số người “than thở và rên xiết vì mọi điều ghê tởm đang xảy ra” (Ê-xê-chi-ên 9:4). Họ sẽ từ bỏ tính ích kỷ và sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Lời nói và hành động của họ rõ ràng sẽ khác biệt với xã hội nói chung (Ma-la-chi 3:16, 18). Ví dụ, họ sẽ cố gắng giữ hòa thuận với tất cả mọi người, không dính líu đến chiến tranh và bạo lực.​—Mi-chê 4:3.

 Phải chăng xã hội loài người cuối cùng sẽ đắm chìm trong hỗn loạn?

 Không. Xã hội loài người sẽ không trở nên tệ đến mức chỉ toàn là sự hỗn loạn và bạo lực. Thay vì thế, Đức Chúa Trời sẽ loại trừ những người cố ý không vâng theo tiêu chuẩn của ngài (Thi thiên 37:38). Ngài sẽ lập nên “đất mới”, tức là một xã hội loài người mới ở trên đất, nơi những người khiêm hòa sẽ sống bình an mãi mãi (2 Phi-e-rơ 3:13; Thi thiên 37:11, 29). Hy vọng này không phải là viễn tưởng. Ngay bây giờ, Kinh Thánh đang giúp cho người ta thay đổi lối sống để phù hợp với đường lối công chính của Đức Chúa Trời.​—Ê-phê-sô 4:23, 24.

a Lời tiên tri của Kinh Thánh và tình trạng thế giới cho thấy thời kỳ mà chúng ta đang sống là “những ngày sau cùng”, được đánh dấu bởi thời kỳ “rất khó đương đầu” (2 Ti-mô-thê 3:1). Để biết thêm thông tin, xin xem bài “Dấu hiệu của ‘những ngày sau cùng’ hay ‘thời kỳ cuối cùng’ là gì?”.