Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Ma-thi-ơ 6:33​—“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời”

Ma-thi-ơ 6:33​—“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời”

 “Vậy hãy luôn tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của ngài trước hết, rồi anh em sẽ được mọi thứ ấy”.​—Ma-thi-ơ 6:33, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa”.​—Ma-thi-ơ 6:33, Bản Dịch Mới.

Ý nghĩa của Ma-thi-ơ 6:33

 Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ trên trời sẽ thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Tìm kiếm Nước Trời trước hết có nghĩa là xem Nước Trời là mối quan tâm chính trong đời sống. a Điều này không chỉ bao hàm việc sẵn lòng tìm hiểu về Nước Trời mà còn nói cho người khác biết những điều tốt lành mà Nước ấy sẽ thực hiện (Ma-thi-ơ 24:14). Một người tìm kiếm Nước Trời cũng sẽ cầu nguyện cho Nước ấy được đến.—Lu-ca 11:2.

 Sự công chính của Đức Chúa Trời bao gồm những tiêu chuẩn công chính của ngài về điều đúng và điều sai (Thi thiên 119:172). Vì thế, một người tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời thì sẽ sống theo những điều luật của ngài về đạo đức, là những điều luôn hữu ích.​—Ê-sai 48:17.

 Câu anh em sẽ được mọi thứ ấy là lời hứa cho thấy Đức Chúa Trời sẽ cung cấp những điều cần thiết cho những ai đặt Nước Trời và tiêu chuẩn của ngài lên hàng đầu trong đời sống.​—Ma-thi-ơ 6:31, 32.

Văn cảnh của Ma-thi-ơ 6:33

 Chúa Giê-su nói những lời này trong Bài giảng trên núi được ghi nơi Ma-thi-ơ chương 5-7. Hẳn nhiều người nghe bài giảng ấy là người nghèo. Có lẽ họ cảm thấy mình phải tập trung chủ yếu vào việc kiếm sống nên không có nhiều thời gian để tìm kiếm Nước Trời. Nhưng Chúa Giê-su khuyến khích họ quan sát cách Đức Chúa Trời chăm sóc cho cây cối và thú vật. Đức Chúa Trời hứa ngài cũng sẽ chăm sóc những ai tìm kiếm Nước Trời trước hết.​—Ma-thi-ơ 6:25-30.

Quan niệm sai về Ma-thi-ơ 6:33

 Quan niệm sai: Một người tìm kiếm Nước Trời sẽ được giàu có.

 Sự thật: Chúa Giê-su nói rằng những ai đặt Nước Trời trước hết sẽ có những thứ mình cần, như thức ăn và áo mặc (Ma-thi-ơ 6:25, 31, 32). Tuy nhiên, ngài không hứa là họ sẽ có những thứ xa xỉ, và ngài cũng không cho thấy ân phước của Đức Chúa Trời được đo bằng sự giàu có về vật chất. Thực tế, Chúa Giê-su cảnh báo người nghe về việc theo đuổi sự giàu sang, là điều thật ra khiến họ khó tìm kiếm Nước Trời trước hết (Ma-thi-ơ 6:19, 20, 24). Sứ đồ Phao-lô đã làm việc không mệt mỏi vì quyền lợi Nước Trời, nhưng đôi khi ông cũng thiếu thốn. Như Chúa Giê-su, ông cảnh báo người khác về mối nguy hiểm của việc cố làm giàu.​—Phi-líp 4:11, 12; 1 Ti-mô-thê 6:6-10.

 Quan niệm sai: Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không cần làm việc để kiếm sống.

 Sự thật: Kinh Thánh nói rằng tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên làm việc để chu cấp cho bản thân và gia đình (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11, 12; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10; 1 Ti-mô-thê 5:8). Chúa Giê-su không nói là các môn đồ ngài chỉ nên tìm kiếm Nước Trời, thay vì thế, ngài nói rằng họ nên tìm kiếm Nước Trời trước hết.

 Những người tìm kiếm Nước Trời trước hết và sẵn lòng làm việc để kiếm sống có thể tin chắc Đức Chúa Trời sẽ giúp họ có những thứ cần thiết trong đời sống.​—1 Ti-mô-thê 6:17-19.

a “Hãy luôn tìm kiếm” được dịch từ một dạng động từ trong tiếng Hy Lạp nói đến hành động diễn ra liên tục và có thể được dịch là “hãy tiếp tục tìm kiếm”. Vì thế, Nước Trời nên là điều ưu tiên, chứ không phải là mối quan tâm tạm thời.