Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Ma-thi-ơ 11:28-30​—“Hãy đến với tôi… Tôi sẽ cho anh em được lại sức”

Ma-thi-ơ 11:28-30​—“Hãy đến với tôi… Tôi sẽ cho anh em được lại sức”

 “Hãy đến với tôi, hỡi những ai nhọc nhằn và nặng gánh, tôi sẽ cho anh em được lại sức. Hãy mang ách của tôi và học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường. Anh em sẽ được lại sức, vì ách của tôi dễ chịu và gánh của tôi nhẹ nhàng”.​—Ma-thi-ơ 11:28-30, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.—Ma-thi-ơ 11:28-30, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Ý nghĩa của Ma-thi-ơ 11:28-30

 Chúa Giê-su nồng ấm mời người nghe đến với ngài. Ngài đảm bảo rằng nếu học theo ngài, họ sẽ được lại sức và nhẹ nhõm.

 “Hãy đến với tôi, hỡi những ai nhọc nhằn và nặng gánh”. Chúa Giê-su đưa ra lời mời nồng ấm này cho những người đang bị “nặng gánh” vì các luật lệ và truyền thống mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đặt trên họ (Ma-thi-ơ 23:4; Mác 7:7). Những người dân thường cũng bị nặng gánh vì lo lắng và nhọc nhằn, họ phải làm việc vất vả suốt ngày chỉ để kiếm sống.

 “Tôi sẽ cho anh em được lại sức”. Chúa Giê-su hứa ban sự nghỉ ngơi cho những ai chấp nhận lời mời của ngài. Ngài làm thế bằng cách giúp họ hiểu những điều Đức Chúa Trời thật sự muốn họ làm (Ma-thi-ơ 7:24, 25). Điều này giải thoát họ khỏi vòng kìm kẹp của những sự hiểu biết sai lầm và các truyền thống tôn giáo nặng nề (Giăng 8:31, 32). Dù việc học và áp dụng sự dạy dỗ của Chúa Giê-su đòi hỏi nỗ lực nhưng làm thế giúp chúng ta được lại sức.

 “Hãy mang ách của tôi và học theo tôi”. Vào thời Kinh Thánh, người làm công thường dùng một thanh gỗ đặt trên vai, thường gọi là cái ách, để gánh những vật nặng. Vì thế, từ “ách” muốn nói đến việc phục tùng uy quyền và sự hướng dẫn của một người nào đó (Lê-vi 26:13; Ê-sai 14:25; Giê-rê-mi 28:4). Cụm từ “học theo tôi” cũng có thể được dịch là “trở thành môn đồ (học trò) của tôi”. Do đó, Chúa Giê-su đang khuyến khích người nghe trở thành môn đồ ngài bằng cách đi theo và noi gương ngài.​—Giăng 13:13-15; 1 Phi-e-rơ 2:21.

 “Anh em sẽ được lại sức”. Chúa Giê-su không có ý nói rằng họ sẽ thoát khỏi tình trạng bị áp bức ngay lập tức. Tuy nhiên, ngài giúp người nghe tìm được sự an ủi và niềm hy vọng (Ma-thi-ơ 6:25-32; 10:29-31). Những người trở thành môn đồ Chúa Giê-su và chấp nhận sự dạy dỗ của ngài thấy rằng việc phụng sự Đức Chúa Trời không phải là gánh nặng, nhưng mang lại sự thỏa nguyện sâu xa.—1 Giăng 5:3.

 “Ách của tôi dễ chịu và gánh của tôi nhẹ nhàng”. Khác với các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, Chúa Giê-su là người khiêm nhường và ôn hòa (Giăng 7:47-49). Ngài không bao giờ hà khắc hoặc áp bức người khác. Trái lại, ngài nhân từ và dễ đến gần. Chúa Giê-su phải lẽ, không đòi hỏi những điều quá sức các môn đồ (Ma-thi-ơ 7:12; Mác 6:34; Lu-ca 9:11). Ngài cũng cho họ thấy làm thế nào để được Đức Chúa Trời thương xót và có lương tâm thanh thản, nhờ thế được lại sức (Ma-thi-ơ 5:23, 24; 6:14). Những phẩm chất đáng quý của Chúa Giê-su không chỉ thu hút người ta đến gần ngài mà còn thúc đẩy họ chấp nhận ách dễ chịu của ngài và trở thành môn đồ ngài.

Văn cảnh của Ma-thi-ơ 11:28-30

 Chúa Giê-su nói những lời nơi Ma-thi-ơ 11:28-30 trong chuyến hành trình rao giảng ở Ga-li-lê vào năm 31 công nguyên. Trong những người viết Phúc âm, sứ đồ Ma-thi-ơ là người duy nhất ghi lại lời mời nồng ấm này của Chúa Giê-su. Vì là người Do Thái và từng là người thu thuế, Ma-thi-ơ tận mắt chứng kiến người dân bị áp bức như thế nào, không chỉ do thuế của La Mã mà còn do hệ thống tôn giáo Do Thái suy đồi. Thế nên, hẳn ông cảm kích khi thấy Chúa Giê-su dùng quyền mà Cha ngài là Đức Giê-hô-va a ban cho để mời những người khiêm nhường và nặng gánh đến với ngài.​—Ma-thi-ơ 11:25-27.

 Phúc âm của Ma-thi-ơ nêu bật những phẩm chất tuyệt vời của Chúa Giê-su trong vai trò là Đấng Mê-si được hứa trước và vị vua tương lai của Nước Đức Chúa Trời.​—Ma-thi-ơ 1:20-23; Ê-sai 11:1-5.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách Ma-thi-ơ.

a Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.