Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Giô-suê 1:9​—“Hãy mạnh dạn và can đảm lên”

Giô-suê 1:9​—“Hãy mạnh dạn và can đảm lên”

 “Chẳng phải ta đã phán dặn con rồi sao? Hãy can đảm và mạnh mẽ! Đừng kinh hãi hay khiếp sợ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng con tại bất cứ nơi nào con đến”.—Giô-suê 1:9, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi”.—Giô-suê 1:9, Bản Dịch Mới.

Ý nghĩa của Giô-suê 1:9

 Qua những lời này, Đức Giê-hô-va a đảm bảo với người trung thành thờ phượng ngài là Giô-suê rằng ông có thể “can đảm và mạnh mẽ” dù phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn và những trở ngại dường như quá sức của ông. Giô-suê không có lý do gì để sợ hãi những điều sẽ xảy ra nếu vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, vì ngài như thể đang ở bên cạnh để giúp ông thành công. Đức Chúa Trời đã ở cùng Giô-suê bằng cách chỉ dẫn và giúp ông chiến thắng kẻ thù.

 Làm thế nào Giô-suê có thể “can đảm và mạnh mẽ”? Ông có thể có được lòng can đảm và sức mạnh nhờ những tài liệu được soi dẫn mà Đức Giê-hô-va cung cấp vào thời ấy. Chúng bao gồm “toàn bộ Luật pháp mà tôi tớ [Đức Giê-hô-va] là Môi-se đã truyền dặn [Giô-suê]” b (Giô-suê 1:7). Đức Giê-hô-va bảo Giô-suê hãy “đọc nhẩm nó [“suy gẫm”, Bản Dịch Mới] ngày lẫn đêm” (Giô-suê 1:8). Việc đọc và suy ngẫm như thế củng cố lòng và trí của Giô-suê để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Sau đó, Giô-suê cần hành động phù hợp với những điều ông học được trong Lời Đức Chúa Trời để “cẩn thận vâng giữ mọi điều được viết trong sách”. Khi làm thế, ông sẽ hành động khôn ngoan và được thành công. Quả đúng như vậy, dù phải đối mặt với thử thách nhưng Giô-suê đã sống cuộc đời đầy mãn nguyện với tư cách một tôi tớ trung thành thờ phượng Đức Giê-hô-va.—Giô-suê 23:14; 24:15.

 Những lời mà Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê vẫn khích lệ chúng ta ngày nay. Những lời ấy tiết lộ cho chúng ta biết Đức Giê-hô-va quan tâm đến tất cả những người thờ phượng ngài nhiều tới mức nào, đặc biệt là khi họ đương đầu với thử thách. Ngài muốn họ được thành công giống như Giô-suê! Và như Giô-suê, họ có thể “can đảm và mạnh mẽ” bằng cách thường xuyên đọc và suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, rồi sau đó hành động phù hợp với sự hướng dẫn được viết trong đó.

Văn cảnh của Giô-suê 1:9

 Sau khi Môi-se qua đời, Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm Giô-suê lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 1:1, 2). Tại thời điểm đó, dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị vào Đất Hứa, tức xứ Ca-na-an. Nhưng phía trước họ là những kẻ thù hùng mạnh. Chẳng hạn, Giô-suê đã phải tranh chiến với dân Ca-na-an là những kẻ cực kỳ gian ác c (Phục truyền luật lệ 9:5; 20:17,18). Dân Ca-na-na đông đảo và được trang bị quân sự tốt hơn dân Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 9:1, 2; 17:18). Nhưng Giô-suê đã can đảm làm theo chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va. Và Đức Chúa Trời chứng tỏ là ngài ở cùng ông vì dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại hầu hết kẻ thù của họ chỉ trong vòng sáu năm.—Giô-suê 21:43, 44.

a Danh Giê-hô-va là cách dịch tên Đức Chúa Trời từ bốn mẫu tự Hê-bơ-rơ יהוה (YHWH) sang tiếng Việt. Danh này được gọi bằng từ “CHÚA” trong Bản Dịch Mới. Để biết thêm thông tin về danh Giê-hô-va và lý do tại sao một số bản Kinh Thánh không dùng danh đó, xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.

b Những tài liệu được soi dẫn mà Giô-suê có và ngày nay chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh có lẽ gồm năm sách đầu do Môi-se viết (Sáng thế, Xuất Ai Cập, Lê-vi, Dân số và Phục truyền luật lệ), sách Gióp và một hoặc hai bài Thi thiên.

c Để biết tại sao những cuộc chiến như thế lại cần thiết, xin xem bài “Tại sao Đức Chúa Trời tranh chiến với dân Ca-na-an?” trong Tháp Canh ngày 1-1-2010.