Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

2 Ti-mô-thê 1:7​—“Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát”

2 Ti-mô-thê 1:7​—“Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát”

 “Thần khí mà Đức Chúa Trời ban không khiến chúng ta hèn nhát nhưng giúp chúng ta có sức mạnh, tình yêu thương và óc suy xét”.​—2 Ti-mô-thê 1:7, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ”.—2 Ti-mô-thê 1:7, Bản Truyền thống.

Ý nghĩa của 2 Ti-mô-thê 1:7

 Đức Chúa Trời có thể giúp một người can đảm làm điều đúng. Ngài không muốn bất cứ ai khuất phục trước sự “hèn nhát”, là một cảm xúc không lành mạnh và cản trở một người làm điều đẹp lòng ngài.

 Hãy xem ba phẩm chất đến từ Đức Chúa Trời trong câu Kinh Thánh này có thể giúp chúng ta đánh bại sự hèn nhát.

 “Sức mạnh”. Tín đồ đạo Đấng Ki-tô đã phụng sự Đức Chúa Trời một cách can đảm dù họ phải đối mặt với nhiều tình huống và kẻ thù nguy hiểm. Họ không thoái lui trước nỗi sợ (2 Cô-rinh-tô 11:23-27). Làm sao họ có thể làm được như vậy? Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Thật thế, Đức Chúa Trời có thể ban cho người phụng sự ngài “sức lực hơn mức bình thường” để vượt qua bất cứ thử thách nào.​—2 Cô-rinh-tô 4:7.

 “Tình yêu thương”. Tình yêu thương sâu đậm dành cho Đức Chúa Trời giúp một tín đồ can đảm bênh vực điều đúng. Tương tự, tình yêu thương dành cho người đồng loại cũng thúc đẩy tín đồ ấy đặt nhu cầu của người khác lên trên lợi ích cá nhân, ngay cả khi đang phải đối mặt với sự chống đối hoặc nguy hiểm.​—Giăng 13:34; 15:13.

 “Óc suy xét”. Trong Kinh Thánh, óc suy xét thường được dùng để nói về khả năng giúp một tín đồ đạo Đấng Ki-tô đưa ra quyết định khôn ngoan dựa trên Kinh Thánh. Một người có óc suy xét có thể suy nghĩ sáng suốt và thăng bằng ngay cả khi đối mặt với thử thách. Người đó có thể đưa ra quyết định phản ánh quan điểm của Đức Chúa Trời, và biết rằng mối quan hệ với ngài quan trọng hơn quan điểm của bất cứ ai khác.

Văn cảnh của 2 Ti-mô-thê 1:7

 Sách 2 Ti-mô-thê do sứ đồ Phao-lô viết. Đây là lá thư ông gửi cho người bạn yêu quý và cộng sự là Ti-mô-thê. Trong lá thư này, Phao-lô đã khích lệ Ti-mô-thê một cách nồng ấm để chàng trai trẻ tiếp tục siêng năng trong thánh chức (2 Ti-mô-thê 1:1, 2). Có lẽ Ti-mô-thê có phần nhút nhát, là điều có thể cản trở ông làm hết khả năng cho hội thánh đạo Đấng Ki-tô (1 Ti-mô-thê 4:12). Nhưng Phao-lô nhắc Ti-mô-thê rằng ông đã nhận được một món quà là đặc ân được phục vụ hội thánh. Phao-lô khuyến giục Ti-mô-thê mạnh dạn dùng quyền mà ông có với tư cách là giám thị hội thánh, cũng như can đảm khi rao giảng tin mừng và khi gặp nghịch cảnh vì đức tin.​—2 Ti-mô-thê 1:6-8.

 Dù ban đầu những lời này được viết cho Ti-mô-thê, nhưng cũng trấn an tất cả những ai ngày nay muốn phụng sự Đức Chúa Trời rằng ngài sẽ ban sự trợ giúp cần thiết để phụng sự thành công bất kể thử thách.