Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Giê-rê-mi 29:11—“Chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi”

Giê-rê-mi 29:11—“Chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi”

 “Đức Giê-hô-va a phán: ‘Ta biết rõ ý ta đang nghĩ về các con, đó là ý bình an, chứ không phải ý thảm họa, hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng’”.​—Giê-rê-mi 29:11, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “CHÚA phán: ‘Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng’”.—Giê-rê-mi 29:11, Bản Dịch Mới.

Ý nghĩa của Giê-rê-mi 29:11

 Giê-hô-va Đức Chúa Trời hứa với những người thờ phượng ngài rằng ngài sẽ ban cho họ một tương lai bình an. Mặc dù những lời ấy được viết cho dân ngài trong quá khứ, nhưng đến nay đó vẫn là ý của Đức Chúa Trời. Ngài là “đấng ban hy vọng” (Rô-ma 15:13). Thật vậy, ngài cho ghi lại những lời hứa ấy trong Kinh Thánh để “chúng ta có hy vọng” về một tương lai tốt đẹp hơn.—Rô-ma 15:4.

Văn cảnh của Giê-rê-mi 29:11

 Những lời này nằm trong lá thư gửi cho người Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn, là những người đã bị bắt đi lưu đày từ Giê-ru-sa-lem b (Giê-rê-mi 29:1). Đức Chúa Trời phán rằng họ sẽ bị lưu đày trong một thời gian dài và họ nên xây nhà, trồng vườn, lấy vợ và sinh con cái (Giê-rê-mi 29:4-9). Tuy nhiên, ngài phán thêm: “Mãn 70 năm ở Ba-by-lôn, ta sẽ nhớ đến các con và thực hiện lời hứa bằng cách đem các con về [Giê-ru-sa-lem]” (Giê-rê-mi 29:10). Qua đó, Đức Chúa Trời đảm bảo rằng ngài sẽ không quên họ và hy vọng trở về quê hương của họ sẽ thành hiện thực.—Giê-rê-mi 31:16, 17.

 Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa đối với dân Y-sơ-ra-ên. Đúng như ngài báo trước, vua Si-ru của Ba Tư đã chinh phục Ba-by-lôn (Ê-sai 45:1, 2; Giê-rê-mi 51:30-32). Sau đó, vua Si-ru cho phép dân Do Thái trở về quê hương. Sau 70 năm lưu đày, họ đã trở về Giê-ru-sa-lem.​—2 Sử ký 36:20-23; Ê-xơ-ra 3:1.

 Sự ứng nghiệm của lời hứa nơi Giê-rê-mi 29:11 giúp củng cố đức tin cho những người thời nay đang đặt hy vọng nơi các lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong số đó có lời hứa về việc Nước của Đức Chúa Trời do Chúa Giê-su cai trị sẽ đem lại bình an khắp đất.​—Thi thiên 37:10, 11, 29; Ê-sai 55:11; Ma-thi-ơ 6:10.

Quan niệm sai về Giê-rê-mi 29:11

 Quan niệm sai: Đức Chúa Trời định trước số phận của mỗi người.

 Sự thật: Đức Chúa Trời cho người ta tự chọn lối sống. Giê-rê-mi 29:11 là lời mà Đức Chúa Trời viết cho tập thể người Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn và đúng là ngài có một ý định dành cho họ, đó là ban cho họ tương lai bình an (Giê-rê-mi 29:4). Tuy nhiên, ngài cho phép mỗi người tự chọn là muốn nhận lợi ích từ lời hứa của ngài hay không (Phục truyền luật lệ 30:19, 20; Giê-rê-mi 29:32). Khi chân thành cầu nguyện với Đức Chúa Trời, một người cho thấy mình đang chọn tìm kiếm ngài.​—Giê-rê-mi 29:12, 13.

 Quan niệm sai: Đức Chúa Trời sẽ cho những người thờ phượng ngài được thịnh vượng về của cải vật chất.

 Sự thật: Từ “thịnh vượng” nơi Giê-rê-mi 29:11 có trong một số bản dịch Kinh Thánh được dịch từ một từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “bình an, mạnh khỏe và an ổn”. Theo văn cảnh của câu này, Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên lưu đày sự bình an và đời sống tốt đẹp chứ không phải của cải vật chất. Tập thể dân Y-sơ-ra-ên sẽ tiếp tục tồn tại và đến một ngày họ sẽ trở về Giê-ru-sa-lem.—Giê-rê-mi 29:4-10.

Hãy đọc Giê-rê-mi chương 29 cùng với các chú thích và phần đối chiếu.

a Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.

b Một sách bình luận về Kinh Thánh (The Expositor’s Bible Commentary) nói về Giê-rê-mi 29:11 như sau: “Trong Kinh Thánh, khó mà tìm được lời hứa nào tuyệt vời hơn diễn tả lòng trắc ẩn dịu dàng của Yahweh [Đức Giê-hô-va] đối với những người bị lưu đày, đồng thời cho họ một lý do vững chắc để lạc quan và hy vọng”.—Tập 7, trang 360.