Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Ê-phê-sô 3:20—“[Đức Chúa Trời] có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng”

Ê-phê-sô 3:20—“[Đức Chúa Trời] có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng”

 “Đức Chúa Trời, theo quyền năng của ngài đang hoạt động trong chúng ta, có thể làm nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng. Nguyện ngài được vinh hiển”.—Ê-phê-sô 3:20, 21, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Đấng có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển”.—Ê-phê-sô 3:20, 21, Đặng Ngọc Báu.

Ý nghĩa của Ê-phê-sô 3:20

 Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời có thể đáp lời cầu nguyện và làm thỏa mãn ước muốn của những người thờ phượng ngài theo cách mà họ không thể ngờ đến. Thậm chí điều ngài thực hiện cho họ có thể vượt quá điều họ mong đợi.

 “Đức Chúa Trời, theo quyền năng của ngài đang hoạt động trong chúng ta”. Nơi câu 21, Phao-lô viết: “Nguyện ngài được vinh hiển bởi hội thánh và bởi Đấng Ki-tô Giê-su”. Qua đó, chúng ta biết là câu 20 nói đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. a Ngoài ra, Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để thực hiện ý muốn của ngài.​—Phi-líp 4:13.

 Trong câu 20, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều đặc biệt về khả năng của Đức Giê-hô-va trong việc giúp đỡ những người thờ phượng ngài. Một tài liệu tham khảo nói về cụm từ “có thể” trong câu 20 như sau: “Cụm từ này không nói đến khả năng có thể xảy ra nhưng nói đến quyền năng của Đức Chúa Trời để thực hiện một điều gì đó”. Khác với người bạn có ý tốt nhưng không thể thực hiện, Đức Giê-hô-va hoàn toàn có thể thực hiện bất cứ điều gì cần thiết để chăm sóc các tôi tớ ngài và đáp lời cầu nguyện của họ. Chỉ mình ngài có uy quyền và quyền năng vô song.—Ê-sai 40:26.

 “Đức Chúa Trời… có thể làm nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng”. Đức Giê-hô-va không chỉ ban nhiều hay rất nhiều, mà ban “nhiều hơn gấp bội” cho những người thờ phượng ngài. Ngài có thể giúp họ theo cách vượt quá những gì mà họ xem là rộng rãi.

 Cụm từ “nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng” cũng giúp chúng ta hiểu một điều khác. Khi nói “nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng”, Phao-lô muốn mọi tín đồ đạo Đấng Ki-tô hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể giúp họ theo cách vượt quá những điều mà họ mong đợi. Phần này của câu 20 trong Bản Truyền thống viết như sau: “Đức Chúa Trời… có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”. Đôi khi, một tín đồ đạo Đấng Ki-tô cảm thấy vấn đề của họ quá lớn hay quá phức tạp để giải quyết. Có lẽ người ấy còn không biết nên cầu nguyện về điều gì. Nhưng Đức Giê-hô-va hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của họ và không điều gì có thể ngăn cản ngài giúp đỡ. Ngài có thể giải quyết bất cứ vấn đề nào vào đúng thời điểm và theo cách mà họ không thể tưởng tượng hay nghĩ đến (Gióp 42:2; Giê-rê-mi 32:17). Trong khi chờ đợi đến đúng thời điểm, ngài thêm sức để họ chịu đựng, thậm chí là với niềm vui.—Gia-cơ 1:2, 3.

Văn cảnh của Ê-phê-sô 3:20

 Sách Ê-phê-sô là lá thư mà sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ đạo Đấng Ki-tô sống ở thành Ê-phê-sô tại Tiểu Á, tức là một phần của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Trong lá thư này, Phao-lô ghi lại ý tưởng của những lời mà ông cầu nguyện cho họ (Ê-phê-sô 3:14-21). Ông cầu xin để họ, hay nói rộng hơn là tất cả tín đồ đạo Đấng Ki-tô, biết rõ hơn tình yêu thương của Chúa Giê-su qua việc cố gắng noi theo lối suy nghĩ và hành động yêu thương của ngài. Phao-lô kết thúc lời cầu nguyện của ông bằng cách ngợi khen Đức Chúa Trời và nói những lời nơi Ê-phê-sô 3:20, 21.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách Ê-phê-sô.

a Giê-hô-va là tên riêng của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.