Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Phi-líp 4:13​—“Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu”

Phi-líp 4:13​—“Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu”

 “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi”.​—Phi-líp 4:13, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu thêm sức cho tôi”.—Phi-líp 4:13, Bản Phổ thông.

Ý nghĩa của Phi-líp 4:13

 Những lời này, do sứ đồ Phao-lô viết, đảm bảo với những người thờ phượng Đức Chúa Trời rằng họ sẽ nhận được sức mạnh để thực hiện ý muốn của ngài.

 Một số bản dịch Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su là đấng ban sức mạnh cho Phao-lô. Tuy nhiên, từ “Chúa Giê-su” không xuất hiện ở câu này trong bản chép tay phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp cổ nhất. Vì thế, nhiều bản dịch hiện đại dùng những cụm từ như “đấng ban sức cho tôi” (Bản dịch Thế Giới Mới), “Đấng ban năng lực cho tôi” (Đặng Ngọc Báu) và “Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Vậy Phao-lô muốn nói đến đấng nào?

 Văn cảnh cho thấy Phao-lô muốn nói đến Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:6, 7, 10). Trước đó, trong lá thư này, Phao-lô viết cho các tín đồ ở thành Phi-líp: “Đức Chúa Trời thêm sinh lực cho anh em và ban cho anh em… sức mạnh để hành động” (Phi-líp 2:13). Ngoài ra, nơi 2 Cô-rinh-tô 4:7, ông viết rằng chính Đức Chúa Trời ban cho ông sức lực để thi hành thánh chức. (So sánh 2 Ti-mô-thê 1:8). Vì thế, có những lý do chính đáng để kết luận rằng khi nói đến “đấng ban sức cho tôi”, Phao-lô muốn nói đến Đức Chúa Trời.

 Ý của Phao-lô là gì khi ông viết rằng ông sẽ nhận được sức mạnh “trong mọi sự”? “Mọi sự” mà Phao-lô nói đến hẳn là những hoàn cảnh khác nhau mà ông phải đương đầu khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dù có nhiều hay ít của cải vật chất, ông tin chắc Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho mình. Thế nên, Phao-lô đã học cách thỏa lòng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.—2 Cô-rinh-tô 11:23-27; Phi-líp 4:11.

 Những lời của Phao-lô an ủi những người thờ phượng Đức Chúa Trời ngày nay. Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sức mạnh cần thiết để chịu đựng thử thách và làm theo ý muốn ngài. Ngài có thể ban sức mạnh cho họ qua thần khí thánh, tức lực đang hoạt động của ngài, cũng như qua anh em đồng đạo và Lời ngài là Kinh Thánh.—Lu-ca 11:13; Công vụ 14:21, 22; Hê-bơ-rơ 4:12.

Văn cảnh của Phi-líp 4:13

 Những lời này nằm trong phần cuối của lá thư mà Phao-lô viết cho các tín đồ ở Phi-líp. Ông viết lá thư này vào khoảng năm 60-61 công nguyên, khi ông bị giam lần đầu tại Rô-ma. Trong một thời gian không xác định, các tín đồ ở Phi-líp đã không thể hỗ trợ Phao-lô về vật chất. Nhưng giờ đây họ gửi cho Phao-lô những thứ ông cần.—Phi-líp 4:10, 14.

 Phao-lô nồng ấm khen các tín đồ ở Phi-líp về lòng rộng rãi của họ và trấn an họ rằng ông có những thứ cần thiết (Phi-líp 4:18). Ông cũng tận dụng cơ hội này để chia sẻ với họ một bí quyết để sống theo đạo Đấng Ki-tô: Tất cả tín đồ, dù giàu hay nghèo, có thể tìm được sự thỏa lòng thật nếu nương cậy nơi sự trợ giúp của Đức Chúa Trời.—Phi-líp 4:12.