Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Nếu anh Kingsley làm được, tôi cũng làm được!”

“Nếu anh Kingsley làm được, tôi cũng làm được!”

Sau một cái vỗ nhẹ vào vai, anh Kingsley bắt đầu đọc Kinh Thánh. Đây là bài đầu tiên của anh trong Trường thánh chức tại hội thánh. Anh đọc cẩn thận từng chữ, không bỏ sót một âm tiết nào. Nhưng đợi đã! Tại sao anh không nhìn vào quyển Kinh Thánh của mình?

Anh Kingsley sống ở Sri Lanka, vừa bị mù vừa nghe kém. Khi di chuyển, anh phải ngồi xe lăn. Làm thế nào người đàn ông này có thể học về Đức Giê-hô-va và hội đủ điều kiện đăng ký vào Trường thánh chức? Hãy để tôi giải thích.

Lần đầu gặp anh Kingsley, tôi ấn tượng vì anh ấy rất khao khát sự thật Kinh Thánh. Anh đã học Kinh Thánh với vài Nhân Chứng, và cuốn Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời ở dạng chữ nổi của anh đã sờn rách. * Tôi mời anh ấy học lại và anh đồng ý, nhưng chúng tôi phải đối mặt với hai thử thách.

Thứ nhất là anh Kingsley sống chung với một số người trong ngôi nhà dành cho người lớn tuổi và người tàn tật. Vì có nhiều tiếng ồn và tai của anh Kingsley nghe kém nên tôi phải nói lớn hơn rất nhiều. Thật ra, mọi người ở trong nhà đó đều có thể nghe buổi học hằng tuần của chúng tôi!

Thứ hai là mỗi lần học, anh Kingsley chỉ đọc và tiếp thu được ít thông tin mới. Để giúp cho buổi học hữu hiệu hơn, anh Kingsley đã siêng năng chuẩn bị bài. Trước buổi học, anh ấy đọc đi đọc lại tài liệu, tra cứu các câu Kinh Thánh trong bản Kinh Thánh chữ nổi và suy nghĩ trước câu trả lời. Phương pháp này rất hiệu quả. Khi chúng tôi thảo luận, anh ấy ngồi khoanh chân trên một cái thảm và vừa vỗ lên sàn một cách hào hứng vừa giải thích rất lớn tiếng những gì anh học được. Không lâu sau, chúng tôi học hai lần một tuần và mỗi lần kéo dài hai tiếng!

THAM DỰ VÀ GÓP PHẦN VÀO CÁC BUỔI NHÓM

Anh Kingsley và anh Paul

Anh Kingsley rất thích đi dự các buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời, nhưng điều này không hề dễ dàng. Anh cần giúp đỡ để ngồi vào và ra khỏi xe lăn, xe hơi cũng như ra vào Phòng Nước Trời. Nhưng nhiều anh em trong hội thánh thay phiên nhau giúp anh và họ xem đó là một đặc ân. Trong các buổi nhóm họp, anh Kingsley để một chiếc loa bên cạnh tai, chăm chú lắng nghe và thậm chí còn bình luận!

Sau khi học hỏi một thời gian, anh Kingsley quyết định đăng ký vào Trường thánh chức. Hai tuần trước khi anh ấy có phần đọc Kinh Thánh đầu tiên, tôi hỏi xem anh đã tập đọc hay chưa. Anh tự tin nói: “Có, tôi đã tập khoảng 30 lần rồi”. Tôi khen anh ấy vì đã nỗ lực và ngỏ ý muốn nghe anh ấy đọc thử. Anh mở Kinh Thánh, đặt các ngón tay vào bản chữ nổi và bắt đầu đọc. Nhưng tôi nhận thấy các ngón tay của anh không di chuyển trên trang giấy như thường lệ. Anh đã thuộc lòng toàn bộ phần đọc Kinh Thánh!

Tôi đã rơi lệ và cứ nhìn anh ấy mà không thể tin được vào mắt mình. Tôi hỏi anh Kingsley làm thế nào anh ấy có thể nhớ giỏi đến thế sau khi chỉ mới tập 30 lần. Anh trả lời: “Không, tôi đã tập khoảng 30 lần mỗi ngày”. Trong vòng hơn một tháng, anh Kingsley đã ngồi trên thảm, đọc đi đọc lại phần Kinh Thánh cho đến khi thuộc lòng.

Rồi cũng đến ngày anh đọc bài tại Phòng Nước Trời. Khi anh Kingsley đọc xong bài, cả hội thánh vỗ tay nhiệt thành, và nhiều người đã khóc khi thấy lòng quyết tâm của học viên mới này. Một chị công bố từng xin ngưng làm bài giảng trong trường vì quá hồi hộp đã xin được tham gia trường trở lại. Tại sao? Chị ấy nói: “Nếu anh Kingsley làm được, tôi cũng làm được!”.

Sau ba năm học hỏi Kinh Thánh, vào ngày 6-9-2008, anh Kingsley đã biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua phép báp-têm trong nước. Anh là một Nhân Chứng trung thành cho đến khi qua đời vào ngày 13-5-2014. Anh Kingsley tin chắc rằng trong địa đàng, anh sẽ tiếp tục được trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va với sức lực trọn vẹn và sức khỏe hoàn hảo (Ê-sai 35:5, 6).—Do anh Paul McManus kể lại.

^ đ. 4 Được xuất bản năm 1995, nhưng nay không còn ấn hành.