Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một lựa chọn lúc trẻ định hướng cuộc đời tôi

Một lựa chọn lúc trẻ định hướng cuộc đời tôi

Lúc còn nhỏ

Năm 1985, khi tôi mới mười tuổi, một số bạn từ Cam-pu-chia đến học ở trường tôi tại Columbus, Ohio, Hoa Kỳ. Một bạn trai biết vài chữ tiếng Anh. Bằng những hình vẽ, bạn ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện rùng rợn về cảnh tra tấn, sát hại và trốn thoát. Ban đêm, tôi khóc khi nghĩ đến những gì các bạn đã trải qua. Ước gì tôi có thể chia sẻ với các bạn hy vọng về địa đàng và sự sống lại, nhưng các bạn không hiểu ngôn ngữ của tôi. Dù còn nhỏ, tôi quyết định học tiếng Cam-pu-chia để có thể nói cho bạn học biết về Ðức Giê-hô-va. Không ngờ lựa chọn này đã định hướng cuộc đời tôi.

Học tiếng Cam-pu-chia rất khó. Hai lần tôi định bỏ cuộc, nhưng qua cha mẹ, Ðức Giê-hô-va khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng. Với thời gian, thầy cô và bạn học khuyên tôi theo đuổi một sự nghiệp kiếm được nhiều tiền. Nhưng vì muốn làm tiên phong, nên khi học cấp ba, tôi đã chọn những khóa học sẽ giúp tôi có thể tìm một công việc bán thời gian nhằm đạt được mục tiêu của mình. Sau khi tan học, tôi thường đi thánh chức với một số anh chị tiên phong. Tôi cũng tình nguyện giúp những học sinh nước ngoài học tiếng Anh. Lựa chọn đó cũng mang lại nhiều lợi ích sau này.

Khi 16 tuổi, tôi nghe nói có một nhóm tiếng Cam-pu-chia ở Long Beach, California, Hoa Kỳ. Tôi đến thăm nhóm đó và học đọc tiếng Cam-pu-chia. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm tiên phong và tiếp tục rao giảng cho những người Cam-pu-chia sống gần nhà. Năm 18 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển đến Cam-pu-chia. Lúc đó, đi Cam-pu-chia vẫn có nhiều rủi ro, nhưng tôi biết là trong mười triệu dân ở đấy thì rất ít người đã có cơ hội nghe tin mừng về Nước Trời. Thời ấy, cả nước chỉ có một hội thánh gồm 13 người công bố. Khi 19 tuổi, tôi đến Cam-pu-chia lần đầu tiên. Hai năm sau, tôi chuyển đến đó ở luôn. Ðể có thể làm tiên phong, tôi làm việc bán thời gian là dịch thuật và dạy tiếng Anh. Một thời gian sau, tôi kết hôn với một chị có mục tiêu giống tôi. Chúng tôi đã giúp nhiều người Cam-pu-chia dâng mình cho Ðức Chúa Trời.

Ðức Giê-hô-va đã ban cho tôi “điều lòng mình ao-ước” (Thi 37:4). Ðào tạo môn đồ là sự nghiệp thỏa nguyện nhất. Trong 16 năm tôi phụng sự ở Cam-pu-chia, nhóm nhỏ gồm 13 tôi tớ của Ðức Giê-hô-va giờ đây đã tăng lên 12 hội thánh và 4 nhóm đơn lẻ!—Do anh Jason Blackwell kể lại.