Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Làm thế nào gạch được tìm thấy ở Ba-by-lôn xưa và phương pháp làm gạch vào thời đó cho thấy Kinh Thánh chính xác?

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ở thành Ba-by-lôn xưa hàng triệu viên gạch nung từng được dùng để xây thành. Theo nhà khảo cổ Robert Koldewey, những viên gạch ấy được nung trong các lò nằm ở “ngoài thành, là nơi có đất sét chất lượng tốt và nhiên liệu… dư dật”.

Các tài liệu cổ xưa tiết lộ rằng các viên chức Ba-by-lôn cũng dùng những lò ấy vào mục đích tàn ác. Ông Paul-Alain Beaulieu, giáo sư nghiên cứu về A-si-ri tại trường đại học Toronto, cho biết: “Một số tài liệu Ba-by-lôn… ghi lại việc thiêu sống người ta theo lệnh của vua vì đã phản nghịch và báng bổ những điều họ xem là thánh”. Một văn bản vào thời vua Nê-bu-cát-nết-xa có câu sau: “Hãy hủy diệt chúng, thiêu chúng, nướng chúng,... hãy làm cho chúng bốc khói trong lò, hãy để cho những ngọn lửa lớn thiêu đốt chúng”.

Điều này nhắc các độc giả Kinh Thánh nhớ đến các sự kiện nơi Đa-ni-ên chương 3. Theo chương này, vua Nê-bu-cát-nết-xa đã dựng một pho tượng khổng lồ bằng vàng trong đồng bằng Đu-ra, ngoài thành Ba-by-lôn. Khi ba thanh niên người Hê-bơ-rơ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô từ chối quỳ lạy pho tượng ấy, Nê-bu-cát-nết-xa nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh làm cho một lò lửa “nóng hơn bình thường gấp bảy lần” và “ném họ vào lò lửa hực”. Một thiên sứ mạnh mẽ đã cứu họ khỏi cái chết.—Đa 3:1-6, 19-28.

© The Trustees of the British Museum. Licensed under CC BY-NC-SA 4.0. Source

Một viên gạch có khắc tên Nê-bu-cát-nết-xa trên đó

Gạch được tìm thấy ở Ba-by-lôn cũng cho thấy Kinh Thánh chính xác. Nhiều viên gạch trong số đó khắc những dòng chữ ca ngợi vua. Một dòng chữ có ghi: “Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn… Cung điện, nơi mà ta là Vua Vĩ Đại đã xây… Nguyện con cháu ta cai trị tại đây đời đời”. Nội dung dòng chữ này rất giống với câu được ghi nơi Đa-ni-ên 4:30, là câu mà Nê-bu-cát-nết-xa đã huênh hoang nói: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn Vĩ Đại mà chính ta, bằng sức mạnh và quyền lực của mình, đã xây dựng cho hoàng tộc và để biểu lộ sự vinh hiển và oai nghi của ta sao?”.