Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chị Hulda đạt được mục tiêu

Chị Hulda đạt được mục tiêu

Nếu đến thăm hòn đảo nhỏ Sangir Besar ở Indonesia vài năm trước, có thể anh chị sẽ nhìn thấy ba chị của chúng ta ở trên bờ biển. Họ được dân trên đảo biết đến là những người giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh. Nhưng lúc ở trên bờ biển thì ba chị ấy lại làm một công việc hoàn toàn khác.

Đảo Sangir Besar ở phía bắc Indonesia

Trước tiên, họ lội xuống nước và mang những hòn đá lớn lên bờ. Một số hòn to bằng quả bóng đá. Tiếp theo, các chị ấy ngồi trên những ghế gỗ nhỏ và dùng búa đập các hòn đá ra thành những cục đá nhỏ hơn quả trứng gà. Rồi họ để những cục đá ấy vào xô nhựa và xách lên cầu thang đến nơi mà họ sống. Sau đó, các chị ấy đổ đá vào các bao lớn, và chúng sẽ được chất lên xe tải để dùng làm vật liệu xây đường.

Chị Hulda, đang thu lượm đá trên bờ biển

Một trong ba chị ấy tên là Hulda. Hoàn cảnh cho phép chị làm công việc này nhiều hơn hai chị kia. Thường thì chị sẽ dùng số tiền kiếm được để trang trải cho nhu cầu hằng ngày của gia đình. Nhưng giờ đây, chị có thêm một mục tiêu khác. Chị muốn mua một chiếc máy tính bảng để có thể truy cập ứng dụng JW Library®. Chị Hulda biết rằng các video và những nội dung khác trong ứng dụng này có thể hỗ trợ chị làm thánh chức và giúp chị hiểu Kinh Thánh nhiều hơn.

Suốt một tháng rưỡi, vào mỗi buổi sáng chị Hulda đều làm việc thêm hai tiếng đồng hồ. Nhờ đó, chị có thể đập đủ số lượng đá để chất đầy phía sau xe tải nhỏ. Cuối cùng, chị cũng có đủ tiền để mua máy tính bảng.

Chị Hulda với máy tính bảng của mình

Chị Hulda nói: “Dù công việc này khiến tôi rất mệt và đau ê ẩm cả người, nhưng tôi nhanh chóng quên đi điều đó khi thấy máy tính bảng mới giúp tôi làm thánh chức hữu hiệu hơn và chuẩn bị cho buổi nhóm họp dễ dàng hơn”. Chị cũng cho biết là chiếc máy tính bảng đã giúp ích cho mình trong giai đoạn đầu của đại dịch, vì lúc đó tất cả các hoạt động của hội thánh đều được tổ chức trực tuyến. Chúng ta vui mừng với chị Hulda vì chị đã đạt được mục tiêu.