Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ni-ni-ve từng là một thành có những công trình kỷ niệm và các tòa nhà ấn tượng

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Điều gì xảy ra với thành Ni-ni-ve sau thời Giô-na?

Theo nhật ký điện tử của Bảo tàng Anh Quốc, đến thế kỷ thứ bảy TCN, A-si-ri đã trở thành đế quốc lớn nhất thế giới; đế quốc này “trải dài từ Síp ở phía tây đến I-ran ở phía đông, có thời điểm nó còn bao gồm Ai Cập”. Thủ đô của A-si-ri là thành Ni-ni-ve từng là thành phố lớn nhất thế giới. Nó có những công trình kỷ niệm ấn tượng, những khu vườn tuyệt đẹp, lâu đài nguy nga và các thư viện lớn. Những chữ khắc trên tường của thành Ni-ni-ve cổ cho thấy vua Ashurbanipal, cũng như những vua khác của A-si-ri, tự gọi mình là “vua của thế giới”. Lúc đó, A-si-ri và Ni-ni-ve dường như bất khả chiến bại.

Đế quốc A-si-ri hùng mạnh từng là đế quốc lớn nhất thế giới vào thời xưa

Tuy nhiên, khi A-si-ri đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất, nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va là Xô-phô-ni báo trước: “[Đức Giê-hô-va] sẽ... diệt A-si-ri, sẽ khiến Ni-ni-ve tiêu điều, khô cằn như sa mạc”. Ngoài ra, nhà tiên tri khác là Na-hum cũng báo trước: “Nào hãy cướp bạc, cướp vàng!... Thành phố trống không, hoang vu, tiêu điều!... Ai thấy ngươi cũng bỏ chạy và nói: ‘Ni-ni-ve bị tàn phá!’” (Xô 2:13; Na 2:9, 10; 3:7). Khi nghe những lời tiên tri ấy, có lẽ nhiều người thắc mắc: “Điều đó có thể nào xảy ra không? A-si-ri hùng mạnh có bao giờ bị chinh phục không?”. Hẳn điều đó thật khó tin.

Ni-ni-ve trở thành một vùng đất hoang vu!

Dù vậy, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra! Đến cuối thế kỷ thứ bảy TCN, A-si-ri bị Ba-by-lôn và Mê-đi chinh phục. Cuối cùng, thành Ni-ni-ve bị bỏ hoang và chìm vào quên lãng. Theo một ấn phẩm của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York, đến thời Trung Cổ, thành Ni-ni-ve bị bỏ hoang, chôn vùi và chỉ được biết đến chủ yếu qua Kinh Thánh. Theo tài liệu trực tuyến của Hội Khảo cổ Kinh Thánh (Biblical Archaeology Society), đến đầu những năm 1800, “thậm chí không ai biết chắc liệu thủ đô vĩ đại của A-si-ri có thật sự tồn tại hay không”. Nhưng vào năm 1845, nhà khảo cổ Austen Henry Layard bắt đầu khai quật nơi thành Ni-ni-ve từng tọa lạc. Những tàn tích của Ni-ni-ve đã chứng minh cho quá khứ huy hoàng của thành này.

Qua sự ứng nghiệm chính xác của những lời tiên tri về thành Ni-ni-ve, chúng ta càng tin chắc là những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự kết thúc của các thế lực chính trị ngày nay cũng sẽ được ứng nghiệm.—Đa 2:44; Khải 19:15, 19-21.