Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Anh em còn quý giá hơn nhiều con chim sẻ”.​—MA-THI-Ơ 10:31

Thượng Đế có dõi theo bạn không?

Thượng Đế có dõi theo bạn không?

SỰ SÁNG TẠO CHO BIẾT GÌ?

Sáu mươi phút đầu đời sau khi lọt lòng mẹ là giờ vàng của em bé sơ sinh. Tại sao? Bởi đây là thời điểm người mẹ gắn kết tình cảm với con, và điều này tác động đáng kể đến sự phát triển của bé. *

Điều gì khiến người mẹ gắn kết với con? Giáo sư Jeannette Crenshaw cho biết nội tiết tố oxytocin được tiết ra với lượng lớn “khi người mẹ vuốt ve, nhìn ngắm và cho con bú, nhờ thế tình mẫu tử lớn dần lên”. Cũng có một nội tiết tố khác được tiết ra trong lúc này “giúp người mẹ tương tác với con” và thắt chặt mối quan hệ giữa mẹ và bé (The Journal of Perinatal Education). Tại sao điều này đáng chú ý?

Sợi dây gắn kết giữa mẹ và con đến từ Đấng Tạo Hóa giàu tình thương, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. * Thời xưa, một vị vua kiêm thi sĩ là Đa-vít từng tạ ơn ngài đã ‘đỡ mình ra khỏi lòng mẹ’, khiến ông cảm thấy an ổn trong vòng tay mẹ. Ông cũng nói: “Từ thuở lọt lòng, con được giao phó cho ngài, từ trong bụng mẹ, có ngài là Đức Chúa Trời”.—Thi thiên 22:9, 10.

HÃY THỬ NGHĨ: Nếu Đức Chúa Trời đã tạo ra quá trình kỳ diệu đó để người mẹ trìu mến quan sát con và đáp ứng nhu cầu của con, lẽ nào ngài không quan tâm đến chúng ta, là “con cái Đức Chúa Trời”?—Công vụ 17:29.

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Chúa Giê-su, đấng biết rõ Đấng Tạo Hóa hơn ai hết, từng dạy: “Chẳng phải hai con chim sẻ chỉ bán được một xu sao? Thế nhưng, không một con nào rơi xuống đất mà Cha trên trời không biết. Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi. Vậy chớ sợ chi! Anh em còn quý giá hơn nhiều con chim sẻ”.—Ma-thi-ơ 10:29-31.

Hầu như không ai trong chúng ta để ý đến mọi con chim nhỏ bay ngang qua, huống chi là một con rơi xuống đất. Nhưng Cha chúng ta trên trời thì để ý đến từng con. Loài người còn quý giá hơn loài chim biết bao! Bài học là: “Chớ sợ” rằng Đấng Tạo Hóa không để ý đến bạn. Sự thật là ngài quan tâm sâu xa đến bạn!

Thượng Đế quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta và yêu thương dõi theo chúng ta

Kinh Thánh đảm bảo:

  • “Mắt Đức Giê-hô-va ở khắp nơi, quan sát cả người xấu lẫn người tốt”.—CHÂM NGÔN 15:3.

  • “Mắt Đức Giê-hô-va đoái nhìn người công chính, tai ngài lắng nghe tiếng họ kêu cầu cứu giúp”.—THI THIÊN 34:15.

  • “Con sẽ mừng vui khôn xiết trong tình yêu thương thành tín của ngài, bởi ngài đã thấy nỗi khổ sở con, biết nỗi khốn khổ sâu trong tâm hồn”.—THI THIÊN 31:7.

“TÔI TỪNG NGHĨ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA KHÔNG YÊU THƯƠNG MÌNH”

Nếu biết Thượng Đế quan tâm sâu xa và dõi theo mình, cuộc đời bạn có gì khác không? Chắc chắn có. Hãy nghe chị Hannah * ở Anh tâm sự:

“Trước đây, nhiều lúc tôi nghĩ Đức Giê-hô-va không yêu thương mình và không nhậm lời mình cầu xin. Tôi cho rằng đó là vì tôi thiếu đức tin. Tôi nghĩ ngài trừng phạt hay chẳng màng đến mình vì mình không quan trọng. Tôi cảm thấy ngài không đoái hoài đến mình”.

Tuy nhiên, chị Hannah không còn nghi ngờ về tình yêu thương và sự quan tâm của Đức Giê-hô-va nữa. Tại sao? Chị giải thích: “Suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Tôi nhớ rất rõ một bài giảng tại hội thánh cách đây nhiều năm nói về sự hy sinh của Chúa Giê-su. Bài giảng này tác động sâu sắc đến tôi, giúp tôi tin nơi tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Rồi lời cầu nguyện được nhậm khiến tôi nhiều lần bật khóc vì nhận ra đúng là Đức Giê-hô-va có yêu thương mình. Tôi cũng tìm hiểu Kinh Thánh và đều đặn dự các buổi họp, nhờ đó biết nhiều hơn về Đức Giê-hô-va, các đức tính của ngài cũng như cảm nghĩ của ngài về chúng ta. Giờ đây tôi cảm nhận rõ là ngài yêu thương giúp đỡ mọi người và quan tâm đến từng cá nhân”.

Câu chuyện ấm lòng này cho thấy Thượng Đế dõi theo chúng ta. Nhưng ngài có thấu hiểu cảm xúc của chúng ta không? Bài kế tiếp sẽ giải đáp câu hỏi này.

^ đ. 3 Một số người mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh và thấy khó tạo sự gắn kết với con, nhưng không phải lỗi của họ. Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia của Hoa Kỳ, nguyên nhân của chứng trầm cảm sau sinh “rất có thể là do sự phối hợp giữa yếu tố thể chất và tâm lý... chứ không phải do điều mà người mẹ làm hay không làm”. Để biết thêm thông tin, xin xem bài “Hiểu về chứng trầm cảm sau sinh” trong Tỉnh Thức! tháng 10-12 năm 2003.

^ đ. 5 Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.—Thi thiên 83:18.

^ đ. 15 Một số tên trong loạt bài này đã được thay đổi.