Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

3 Kinh Thánh giúp đối phó với các vấn đề

3 Kinh Thánh giúp đối phó với các vấn đề

Có một số vấn đề mà ngay hiện tại chúng ta không thể tránh và cũng không thể giải quyết được. Chẳng hạn, nếu mắc một căn bệnh kinh niên hoặc có người thân yêu qua đời, có thể bạn không còn lựa chọn nào khác là phải đương đầu với nỗi đau đó. Kinh Thánh có thể giúp bạn trong những tình huống cam go như vậy không?

BỆNH KINH NIÊN

Chị Nga cho biết: “Căn bệnh di truyền khiến tôi luôn trong tình trạng đau đớn và suy sụp”. Một trong những điều khiến chị lo ngại nhất là đôi khi chị không thể tập trung vào việc học Kinh Thánh và các hoạt động thờ phượng. Tuy nhiên, những lời của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 19:26 đã giúp chị rất nhiều: “Với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể”. Chị Nga hiểu rằng có nhiều cách để học Kinh Thánh. Đôi khi, những cơn đau khiến chị gần như không thể đọc được, nhưng chị bắt đầu nghe các phần thu âm và ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. * Chị Nga cho biết: “Những phần thu âm này giúp tôi duy trì mối quan hệ với Đức Chúa Trời”.

Khi cảm thấy buồn phiền vì không thể làm được nhiều như trước, chị Nga tìm được sự an ủi nơi 2 Cô-rinh-tô 8:12: “Nếu một người có lòng sẵn sàng thì điều người ấy dâng sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận, vì ngài muốn người ấy dâng tùy theo những gì mình có chứ chẳng phải những gì mình không có”. Câu này nhắc chị Nga nhớ rằng Đức Giê-hô-va hài lòng với những gì chị làm, vì chị đã làm tất cả mọi điều trong khả năng của mình.

SỰ ĐAU BUỒN

Chị Duyên, người được đề cập trong bài trước, kể lại: “Sau khi con gái 18 tuổi của tôi qua đời, nỗi đau lớn đến nỗi tôi không thể tin được mình còn có thể tiếp tục sống. Mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn”. Tuy nhiên, chị tìm được sự an ủi rất lớn nơi Thi thiên 94:19: “Khi bao âu lo tràn ngập trong con, ngài đã ủi an và xoa dịu con”. Chị Duyên cho biết: “Tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va để có thể tìm được những điều giúp mình vơi đi nỗi đau”.

Chị Duyên bắt đầu bận rộn với công việc tình nguyện đầy ý nghĩa. Chị ví mình như bút sáp màu của trẻ con. Dù bị gãy nhưng bút sáp vẫn có thể dùng để tô màu. Tương tự, dù tan nát cõi lòng nhưng chị Duyên nhận thấy mình vẫn có thể giúp ích cho người khác. Chị nhớ lại: “Tôi nhận ra rằng việc dùng nguyên tắc Kinh Thánh để an ủi người khác chính là cách mà Đức Giê-hô-va đang vỗ về và an ủi tôi”. Chị Duyên đã xem xét các nhân vật từng trải qua thời điểm rất đau buồn. Chị cho biết: “Tất cả các nhân vật này đều xem trọng việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời”. Chị cũng nhận ra: “Chỉ Kinh Thánh mới có thể giúp một người đối phó với các vấn đề”.

Việc xem xét Kinh Thánh cũng giúp chị Duyên tập trung vào tương lai chứ không phải là quá khứ. Hy vọng được đề cập nơi Công vụ 24:15 đã an ủi chị: “Sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính”. Chị Duyên tin chắc đến mức nào về việc Đức Giê-hô-va làm con gái mình sống lại? Chị cho biết: “Tôi thấy con gái mình trong tương lai. Cuộc hẹn đi chơi của mẹ con tôi được ấn định trước như thể Cha Giê-hô-va đã ghi điều đó trong lịch của ngài. Hình ảnh hai mẹ con ở bên nhau trong vườn nhà hiện rõ trong tâm trí tôi như ngày cháu mới chào đời. Tình yêu thương mà tôi dành cho cháu vẫn tràn đầy trong lòng”.

^ đ. 4 Nhiều phần thu âm này có trên trang web jw.org.

Kinh Thánh có thể giúp bạn tìm được sự an ủi ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất