Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | KINH THÁNH—SỰ TỒN TẠI PHI THƯỜNG

Kinh Thánh tồn tại trước sự chống đối

Kinh Thánh tồn tại trước sự chống đối

MỐI ĐE DỌA: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đã có ý đồ đi ngược lại với thông điệp Kinh Thánh. Họ thường dùng quyền lực của mình để ngăn cản người dân sở hữu, dịch và làm ra Kinh Thánh. Hãy xem hai trường hợp:

  • Khoảng năm 167 trước công nguyên (TCN): Vua của vương quốc Seleucus là Antiochus Epiphanes đã ra sức bắt người Do Thái phải theo tôn giáo của Hy Lạp. Ông ra lệnh tiêu hủy tất cả các bản Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. Sử gia Heinrich Graetz viết rằng các vị quan đã “xé và đốt bất kỳ cuộn sách Luật Pháp nào họ tìm thấy, và giết chết những ai tìm niềm an ủi và sức lực qua việc đọc các cuộn sách ấy”.

  • Thời Trung Cổ: Giới chức sắc Công giáo tức giận vì giáo dân rao báo những gì Kinh Thánh dạy thay vì giáo lý Công giáo. Bất kỳ giáo dân nào sở hữu các sách của Kinh Thánh ngoại trừ sách Thi-thiên trong tiếng La-tinh thì bị xem là dị giáo. Một hội đồng của giáo hội đã thực thi mệnh lệnh đó khi phái đi những người “thường xuyên tìm kiếm những kẻ dị giáo một cách siêng năng và sốt sắng... bằng cách lùng sục tất cả các căn nhà và tầng hầm nào khả nghi... Ngôi nhà nào có kẻ dị giáo sẽ bị phá hủy”.

Nếu kẻ thù thành công trong việc tiêu hủy Kinh Thánh, thì thông điệp trong đó hẳn đã bị biến mất.

Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh của William Tyndale đã tồn tại bất chấp lệnh cấm, bất chấp việc Kinh Thánh bị đốt và vụ tử hình ông Tyndale vào năm 1536

KINH THÁNH ĐÃ TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO? Chiến dịch của vua Antiochus chủ yếu tập trung ở Y-sơ-ra-ên, nhưng các cộng đồng người Do Thái đã được hình thành tại rất nhiều xứ khác. Các học giả ước lượng rằng đến thế kỷ thứ nhất CN, hơn 60% dân Do Thái sống bên ngoài Y-sơ-ra-ên. Trong các nhà hội, người Do Thái lưu giữ các bản Kinh Thánh. Đó chính là Kinh Thánh được các thế hệ sau này sử dụng, trong đó có tín đồ Đấng Ki-tô.—Công vụ 15:21.

Trong suốt thời Trung Cổ, những người yêu quý Kinh Thánh phải đương đầu với sự bắt bớ, nhưng họ đã tiếp tục dịch cũng như sao chép Kinh Thánh. Thậm chí trước khi máy in bằng kỹ thuật xếp chữ ra đời vào giữa thế kỷ 15, các phần của Kinh Thánh đã có trong 33 ngôn ngữ. Sau đó, Kinh Thánh đã được dịch và xuất bản ở một mức độ nhanh chưa từng thấy.

KẾT QUẢ: Bất chấp sự đe dọa từ những vị vua quyền lực và giới chức sắc tôn giáo, Kinh Thánh vẫn là quyển sách được phân phối rộng rãi và được dịch nhiều nhất trong lịch sử. Kinh Thánh có nhiều ảnh hưởng đến luật pháp và ngôn ngữ tại một số nước cũng như cuộc sống của hàng triệu người.