Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Sự tiến hóa

Sự tiến hóa

Một số người cho rằng sự sống hiện hữu là do tiến hóa. Số khác thì nghĩ Đức Chúa Trời chỉ khởi đầu sự sáng tạo, rồi để cho quá trình tiến hóa thực hiện phần còn lại. Kinh Thánh nói gì về điều này?

Lời tường thuật về sự sáng tạo trong Kinh Thánh có bác bỏ khả năng vũ trụ hình thành từ vụ nổ lớn (big bang) không?

Kinh Thánh nói đơn giản: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Sách này không cho biết cụ thể Đức Chúa Trời đã tạo ra vũ trụ như thế nào. Do đó, ngay cả nếu vũ trụ thực sự hình thành từ một vụ nổ, thì cũng không mâu thuẫn với những gì Kinh Thánh nói. Khi ấy, Sáng-thế Ký 1:1 sẽ trả lời cho câu hỏi: “Ai tạo nên vụ nổ lớn?”.

Tất nhiên, nhiều nhà khoa học tin rằng vụ nổ lớn là một sự kiện ngẫu nhiên, không chủ đích và sau đó qua thời gian, các hạt vật chất tự sắp xếp tạo thành các ngôi sao và hành tinh. Kinh Thánh không ủng hộ quan điểm đó. Sách này nói rằng vũ trụ hình thành do hành động có chủ đích của Đức Chúa Trời, dù là bằng một vụ nổ hay một phương pháp sáng tạo nào khác.

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”.Sáng-thế Ký 1:1.

Sự biến đổi theo thời gian của các sinh vật có hòa hợp với Kinh Thánh không?

Có. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời tạo ra các vật sống “tùy theo loại” (Sáng-thế Ký 1:11, 12, 21, 24, 25). Sự biến đổi trong một loài có thể xảy ra không? Có. Tuy nhiên, sự biến đổi để thích nghi mà người ta quan sát thấy trong một loài có chứng minh được rằng với thời gian, các loài mới sẽ xuất hiện nhờ tiến hóa không? Không!

Hãy xem một ví dụ: Trong thập niên 1970, các nhà khoa học nghiên cứu chim sẻ trên Quần đảo Galápagos. Họ nhận thấy những con chim sẻ có mỏ hơi lớn hơn dễ sống sót khi khí hậu thay đổi. Một số người kết luận rằng đây là bằng chứng của sự tiến hóa. Nhưng thật ra điều này chứng minh cho sự tiến hóa hay đó đơn giản chỉ là sự thích nghi? Nhiều năm sau, chim sẻ có mỏ nhỏ lại sinh sôi nảy nở trên đảo. Sau nghiên cứu này, ông Jeffrey H. Schwartz, giáo sư môn nhân chủng học, đã đi đến kết luận là sự thích nghi giúp các loài sống sót khi môi trường thay đổi nhưng “không tạo ra loài mới”.

Thuyết tiến hóa và Kinh Thánh có hòa hợp nhau được không?

Kinh Thánh viết: “[Đức Chúa Trời] đã tạo nên muôn vật” (Khải huyền 4:11). Ngài không “nghỉ” cho đến khi hoàn tất công việc sáng tạo (Sáng-thế Ký 2:2). Điều này cho thấy rõ: Đức Chúa Trời không tạo ra một sinh vật đơn giản rồi nghỉ ngơi để cho sinh vật đó tiến hóa qua hàng triệu năm thành các loài cá, vượn và con người. * Ý tưởng đó được gọi là tiến hóa vĩ mô và nó chối bỏ vai trò của Đấng Tạo Hóa, đấng mà theo Kinh Thánh, “đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11; Khải huyền 10:6.

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, ngài xứng đáng nhận sự vinh hiển, tôn kính và quyền năng, vì ngài đã tạo nên muôn vật”.Khải huyền 4:11.

Hãy tìm hiểu thêm: Kinh Thánh nói “dù Đức Chúa Trời là vô hình, nhưng từ lúc thế gian được dựng nên, khi xem xét những vật ngài tạo ra thì người ta có thể thấy rõ các đặc tính của ngài” (Rô-ma 1:20). Tìm hiểu về Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta có cuộc sống thật sự ý nghĩa vì ngài có một ý định đầy yêu thương dành cho tất cả những ai thành tâm tìm kiếm ngài (Truyền-đạo 12:13; Hê-bơ-rơ 11:6). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web www.pr418.com/vi hoặc liên hệ với Nhân Chứng Giê-hô-va. Vào mục KINH THÁNH GIÚP BẠN > KINH THÁNH GIẢI ĐÁP.