Châm ngôn 8:1-36

  • Sự khôn ngoan được nhân cách hóa lên tiếng (1-36)

    • ‘Ta là công trình đầu tiên của Đức Chúa Trời’ (22)

    • ‘Làm thợ cả ở bên Đức Chúa Trời’ (30)

    • ‘Ta quý mến loài người’ (31)

8  Chẳng phải sự khôn ngoan đang kêu gọi sao? Chẳng phải sự thông sáng đang cất tiếng sao?+   Trên các nơi cao+ dọc theo con đường,Tại các giao lộ, người ra đứng đó.   Bên cạnh các cổng dẫn vào thành phố,Ngay đầu lối vào, người cứ hô to:+   “Các người hỡi, ta gọi các người,Cất tiếng nói với con loài người.   Hỡi người thiếu kinh nghiệm, hãy học lấy sự khôn khéo;+Này người ngu muội, hãy cố đạt tấm lòng hiểu biết.   Hãy lắng nghe, bởi điều ta nói là quan trọng,Và môi ta thốt ra điều chi đúng;   Bởi miệng ta nhẹ nhàng nói sự thật,Và môi ta ghê tởm điều chi ác.   Mọi lời nói miệng ta đều công chính;Chẳng lời nào lươn lẹo hay gian xảo.   Chúng thảy đều thẳng ngay với người có sự thông sángVà đúng đắn với người tìm được tri thức. 10  Hãy chọn sự sửa dạy của ta thay vì bạc,Chọn tri thức thay vì vàng thượng hạng,+ 11  Bởi lẽ sự khôn ngoan tốt hơn cả san hô,*Mọi thứ đáng ao ước cũng không thể sánh bằng. 12  Ta, sự khôn ngoan, ở với sự khôn khéo;Ta tìm được tri thức và khả năng suy xét.+ 13  Kính sợ Đức Giê-hô-va nghĩa là ghét điều xấu xa.+ Ta ghét thói tự tôn, tính kiêu ngạo,+ đường lối dữ và miệng đồi bại.+ 14  Ta có lời khuyên bổ ích và sự khôn ngoan thiết thực;+Ta có hiểu biết+ và quyền lực.+ 15  Nhờ ta, các vua chúa cứ thế trị vì,Các quan lớn ban lệnh công chính.+ 16  Nhờ ta, hàng quan lại cứ thế cai trị,Giới quyền quý xét xử công chính. 17  Ta yêu những người yêu ta,Những ai tìm ta ắt sẽ gặp được.+ 18  Nơi ta có sự giàu sang và sự vinh hiển,Cũng có của cải bền lâu* và sự công chính. 19  Bông trái ta tốt hơn vàng, hơn cả vàng được tinh luyện;Hoa lợi ta tốt hơn bạc thượng hạng.+ 20  Ta đi trong lối của sự công chính,Giữa các nẻo của công lý; 21  Ta ban sản nghiệp quý giá cho ai yêu ta,Và đổ đầy tràn các kho của họ. 22  Đức Giê-hô-va đã tạo nên ta là khởi đầu của công cuộc sáng tạo,+Là công trình đầu tiên trong những công trình thuở xa xưa của ngài.+ 23  Ta được lập nên từ thời thái cổ,+Từ lúc khởi nguyên, trước thời trái đất.+ 24  Ta đã ra đời khi chưa có nước sâu,+Chưa có sông suối đầy tràn nước. 25  Ta đã ra đời trước khi núi non được đặt vào chỗ,Trước cả đồi nổng, 26  Khi ngài chưa làm nên trái đất và đồng hoangHay nắm đất đầu tiên của địa cầu. 27  Ta ở đó khi ngài chuẩn bị các tầng trời;+Khi ngài vạch đường chân trời* trên mặt nước,+ 28  Khi ngài đặt* các đám mây ở trên cao,Khi ngài lập các nguồn nước chốn đại dương, 29  Khi ngài ra một sắc lệnh cho biển cảRằng nước không được vượt lệnh ngài,+Khi ngài đặt các nền móng của trái đất, 30  Thì ta đã ở bên ngài làm thợ cả.+ Ngày ngày ta đều được ngài đặc biệt quý mến,+Luôn luôn vui mừng tại trước mặt ngài;+ 31  Ta vui mừng vì trái đất của ngài sẽ có người ở,Và ta đặc biệt quý mến loài người. 32  Nay hỡi các con, hãy lắng nghe ta;Thật thế, hạnh phúc cho ai giữ các đường ta. 33  Hãy nghe sự sửa dạy+ và trở nên khôn ngoan,Chớ bao giờ thờ ơ. 34  Hạnh phúc cho người nào lắng nghe taBằng cách sáng sớm đến* trước cửa ta hằng ngàyVà đợi chờ bên các cột cửa ta. 35  Vì ai tìm thấy ta sẽ tìm được sự sống+Và được sự chấp thuận của Đức Giê-hô-va. 36  Nhưng ai phớt lờ ta ắt hẳn tự hại mình;Còn ai căm ghét ta tức là yêu sự chết”.+

Chú thích

Hay “giá trị kế thừa”.
Ds: “một đường tròn”.
Ds: “làm vững chắc”.
Hay “tỉnh thức”.