Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Tôi có nhiều thắc mắc hơn lời giải đáp”

“Tôi có nhiều thắc mắc hơn lời giải đáp”
  • Năm sinh: 1976

  • Nơi sinh: Honduras

  • Quá khứ: Mục sư nhà thờ

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

 Tôi sinh ra tại La Ceiba, Honduras, là con út đồng thời là con trai độc nhất trong năm người con. Tôi cũng là người khiếm thính duy nhất trong nhà. Gia đình tôi rất nghèo và sống trong một khu phố nguy hiểm. Hoàn cảnh trở nên tệ hơn sau khi cha tôi qua đời vì tai nạn lao động, lúc đó tôi khoảng bốn tuổi.

 Mẹ tôi cố gắng hết sức để chăm sóc cho chị em chúng tôi, nhưng hiếm khi mẹ có đủ tiền để mua quần áo cho tôi. Khi trời mưa, tôi thường lạnh run vì thiếu đồ ấm để mặc.

 Lớn lên, tôi học ngôn ngữ ký hiệu Honduras để có thể giao tiếp với người khiếm thính. Tuy nhiên, mẹ và các chị tôi thì không biết ngôn ngữ ký hiệu, họ chỉ có thể ra dấu một chút với tôi và tự nghĩ ra một vài ký hiệu để chúng tôi giao tiếp với nhau. Mẹ là người yêu thương và bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm. Dù không biết ra dấu nhiều nhưng mẹ đã cảnh báo tôi tránh những thói xấu như hút thuốc và rượu chè. Tôi rất biết ơn vì khi lớn lên đã không dính líu đến những thứ ấy.

 Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường dắt tôi đến nhà thờ Công giáo, nhưng tôi chẳng hiểu gì ở đó vì không ai phiên dịch ra ngôn ngữ ký hiệu cho tôi. Tới năm lên mười tuổi, tôi chán đến mức không đi nhà thờ nữa. Nhưng tôi vẫn muốn biết thêm về Đức Chúa Trời.

 Năm 1999, khi 23 tuổi, tôi gặp một người phụ nữ đến từ Hoa Kỳ và thuộc Giáo hội Phúc âm. Bà dạy tôi Kinh Thánh và ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Tôi thích những điều mình học từ Kinh Thánh và quyết định sẽ làm mục sư. Do đó, tôi chuyển đến Puerto Rico để tham dự khóa huấn luyện mục sư cho người khiếm thính. Khi trở về La Ceiba vào năm 2002, tôi thành lập một nhà thờ cho người khiếm thính với sự trợ giúp của một số người bạn. Một trong những người bạn ấy là Patricia, sau này đã trở thành vợ tôi.

 Là mục sư, tôi có trách nhiệm trình bày bài giảng trong ngôn ngữ ký hiệu Honduras, cho xem hình về các câu chuyện Kinh Thánh và diễn lại các câu chuyện để giúp người khiếm thính hiểu. Tôi cũng viếng thăm người khiếm thính ở những thị trấn lân cận để khích lệ và giúp họ giải quyết các vấn đề. Thậm chí tôi còn thực hiện hành trình truyền giáo đến Hoa Kỳ và Zambia. Nhưng thực tế, tôi không biết nhiều về Kinh Thánh. Tôi chỉ nói với họ về những gì tôi được dạy và những gì tôi hiểu từ các bức hình. Thật ra, tôi có nhiều thắc mắc hơn lời giải đáp.

 Ngày nọ, một số thành viên của nhà thờ bắt đầu tung tin đồn về tôi. Họ nói rằng tôi là kẻ say sưa và không chung thủy với vợ. Tôi rất tức giận và thất vọng. Không lâu sau đó, vợ chồng tôi rời khỏi nhà thờ.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Nhân Chứng Giê-hô-va từng nhiều lần rao giảng cho vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi không nghe họ. Tuy nhiên, sau khi rời nhà thờ, Patricia đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh với một cặp vợ chồng Nhân Chứng là anh chị Thomas và Liccy. Tôi ấn tượng là dù không phải người khiếm thính nhưng họ biết ngôn ngữ ký hiệu. Thế nên tôi cũng tham gia tìm hiểu cùng Patricia.

 Chúng tôi tìm hiểu được vài tháng qua các video trong ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Nhưng một số người bạn của vợ chồng tôi cáo buộc Nhân Chứng Giê-hô-va là họ chỉ đi theo con người, nên chúng tôi ngưng học Kinh Thánh. Mặc dù anh Thomas cho tôi xem bằng chứng là Nhân Chứng Giê-hô-va không theo những người lãnh đạo là con người nhưng tôi không tin anh ấy.

 Vài tháng sau, khi Patricia bị trầm cảm nặng, cô ấy cầu xin Đức Chúa Trời cho Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà mình lần nữa. Ngay sau đó, một người hàng xóm là Nhân Chứng Giê-hô-va đã đến thăm Patricia và đề nghị sẽ nhờ chị Liccy đến thăm vợ tôi. Chị Liccy quả là người bạn đích thực. Chị ấy đến thăm Patricia mỗi tuần để khích lệ và học Kinh Thánh với nhau. Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng Nhân Chứng Giê-hô-va.

  Vào năm 2012, Nhân Chứng Giê-hô-va tham gia đợt rao giảng đặc biệt để mời người ta xem video Bạn có muốn biết sự thật không? trong ngôn ngữ ký hiệu Honduras. Chị Liccy cho chúng tôi xem video. Tôi kinh ngạc khi nhận ra nhiều giáo lý mình từng dạy, như hỏa ngục và linh hồn bất tử, không có trong Kinh Thánh.

 Tuần sau đó, tôi đến Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va để nói chuyện với anh Thomas. Tôi nói với anh ấy là tôi muốn dạy người khiếm thính về những sự thật trong Kinh Thánh, nhưng không phải với tư cách là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Ý định của tôi là thành lập một nhà thờ mới, dành riêng cho những người khiếm thính. Anh Thomas khen tôi sốt sắng và rồi sau đó cho tôi xem Ê-phê-sô 4:5. Câu này nhấn mạnh sự hợp nhất của hội thánh tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính.

 Anh Thomas cũng cho tôi xem video Nhân Chứng Giê-hô-va—Đức tin qua hành động, Phần 1: Ra khỏi bóng tối trong ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Video này cho thấy cách một nhóm người cẩn thận tra xét Kinh Thánh để hiểu sự thật về các giáo lý cơ bản. Khi xem video, tôi có thể đồng cảm với nhóm người ấy. Giống như họ, tôi cũng tìm kiếm chân lý. Video thuyết phục tôi rằng các Nhân Chứng dạy sự thật vì niềm tin của họ hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh. Thế nên, tôi tìm hiểu Kinh Thánh trở lại và vào năm 2014, vợ chồng tôi chịu phép báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

LỢI ÍCH

 Tôi yêu mến hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va vì những tín đồ nơi đây giữ thanh sạch theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thánh khiết. Họ thanh sạch trong lời nói lẫn việc làm. Họ luôn giữ sự hòa thuận đồng thời khích lệ lẫn nhau. Tất cả các Nhân Chứng đều hợp nhất và đều dạy cùng một sự thật về Kinh Thánh, bất kể họ thuộc quốc gia hay ngôn ngữ nào.

 Tôi thích những điều mình học từ Kinh Thánh. Chẳng hạn, tôi biết được Đức Giê-hô-va là Đấng Toàn Năng, là Chúa Tối Thượng. Ngài yêu thương con người, kể cả những người khiếm thính. Tôi trân trọng tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho mình. Tôi cũng học được rằng trái đất sẽ trở thành địa đàng tuyệt đẹp và chúng ta có cơ hội được sống mãi mãi với sức khỏe hoàn hảo. Tôi vô cùng mong mỏi ngày ấy trở thành hiện thực!

 Tôi và Patricia yêu thích công việc giúp người khiếm thính biết về Kinh Thánh. Hiện vợ chồng tôi đang thảo luận Kinh Thánh với một số người thuộc nhà thờ trước đây của chúng tôi. Nhưng tôi không còn thắc mắc về những điều mình dạy như khi làm mục sư. Cuối cùng, tôi đã tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình nhờ tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va.