Đi đến nội dung

‘Đức Giê-hô-va đã cứu mạng hai mẹ con’

‘Đức Giê-hô-va đã cứu mạng hai mẹ con’

 Vào năm 2005, một phụ nữ ở Ấn Độ tên Sowbhagya đã mất đi người chồng yêu dấu của mình. Anh từng là trụ cột và chỗ dựa vững chắc cho vợ và con gái ba tuổi, tên Meghana. Giờ đây, chị Sowbhagya lâm vào cảnh khốn đốn, không đủ ăn.

 Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi chị Sowbhagya bị mọi người ruồng bỏ. Gia đình xem chị và con gái như kẻ ăn xin và họ cứ liên tục nói chị là gánh nặng đối với họ. Chị bắt đầu đến một nhà thờ địa phương để tìm sự an ủi, nhưng những người ở đó coi thường chị vì chị nghèo túng. Rồi chị cố gắng tìm một công việc để có thể tự chu cấp cho bản thân, nhưng dù nỗ lực đến mấy chị không tìm được việc gì.

 Chị Sowbhagya nói: “Vì cảm thấy vô vọng và bất lực, tôi quyết định tự tử. Nhưng tôi biết nếu không có mẹ ở bên, con gái tôi sẽ phải đương đầu với nhiều vấn đề. Vì thế, tôi quyết định cả hai mẹ con sẽ cùng chết”. Cảm thấy vô dụng và không được yêu thương, chị đã đi mua thuốc độc.

 Khi chị Sowbhagya đang trên tàu về nhà, một Nhân Chứng Giê-hô-va tên Elizabeth đã đến và nói chuyện với chị. Khi chị Sowbhagya nói rằng chị ấy đang thất nghiệp thì chị Elizabeth tử tế đề nghị giúp chị tìm việc. Chị Elizabeth cũng cho biết rằng mình đang trên đường đến tham dự một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Điều này khiến chị Sowbhagya rất ngạc nhiên vì dù chị từng đến nhiều nhà thờ nhưng chưa bao giờ nghe đến việc người ta học Kinh Thánh. Chị Elizabeth đã mời chị đến nhà để tìm hiểu thêm.

 Khi về đến nhà, chị Sowbhagya vẫn giữ ý định tự tử. Tuy nhiên, một người thân đã dẫn Meghana đi chơi xa, vì thế chị quyết định đợi đến khi con gái trở về rồi mới thực hiện kế hoạch.

 Trong thời gian đó, chị đến thăm chị Elizabeth và được chào đón nồng ấm. Chị Elizabeth đã cho chị xem sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?. Chị Sowbhagya tò mò và muốn biết thêm về chương “Những người chết ở đâu?” vì chồng chị vừa qua đời không lâu trước đó. Vào chính ngày hôm ấy, chị đã đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh.

 Chị Elizabeth mời chị đến tham dự hội nghị vùng sẽ được tổ chức vào tuần kế tiếp và chị đã đồng ý. Chương trình đã động đến lòng chị đến mức chị muốn trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Và rồi trên đường về nhà sau hội nghị, chị đã nhận được một công việc.

 Chị Sowbhagya tiếp tục học Kinh Thánh. Giờ đây, thay vì muốn kết liễu đời mình, cuối cùng chị đã tìm được lẽ sống. Chị đã báp-têm và sau này con gái chị cũng đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Hiện nay, cả hai mẹ con đều làm tiên phong đều đều và chị Meghana là tình nguyện viên làm việc từ xa cho một trong những văn phòng dịch thuật ở Ấn Độ.

Chị Sowbhagya và chị Meghana hiện tại

 Hai mẹ con chị Sowbhagya rất biết ơn vì trên chuyến tàu ấy, chị Elizabeth đã bắt chuyện, thể hiện lòng quan tâm chân thành và chia sẻ với chị về chân lý. Họ cũng vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va. Chị Meghana nói: “Nếu ngày hôm ấy mẹ em không được biết về chân lý, chắc giờ đây hai mẹ con em không còn sống nữa. Mẹ con em rất hạnh phúc và mong chờ đến lúc được ôm chầm lấy ba, giúp ba biết về Đức Giê-hô-va và kể cho ba nghe là ngài đã cứu mạng hai mẹ con”.