Đi đến nội dung

Lời cầu nguyện của một phụ nữ khiếm thị được nhậm

Lời cầu nguyện của một phụ nữ khiếm thị được nhậm

 Yanmei, một chị Nhân Chứng ở châu Á, xin giúp đỡ một phụ nữ khiếm thị tên là Mingjie băng qua đường. a Người phụ nữ nói: “Cám ơn chị. Cầu Chúa ban phước cho chị!”. Sau đó chị Yanmei xin được gặp lại người phụ nữ ấy để thảo luận Kinh Thánh. Sau này, chị Mingjie kể lại rằng chị ấy đã cầu nguyện mỗi ngày để xin Đức Chúa Trời hướng dẫn chị đến với hội thánh thật của ngài. Tại sao chị cầu xin điều đó?

 Chị Mingjie cho biết, năm 2008 chị nhận lời mời từ một người bạn khiếm thị đến tham dự lễ tại một nhà thờ dành cho người khuyết tật. Sau khi nghe thuyết giảng, chị Mingjie đã hỏi mục sư là ông trích những lời đó từ sách nào. Ông cho chị biết ông trích từ Kinh Thánh, là Lời chân thật của Đức Chúa Trời. Chị Mingjie rất mong muốn được đọc sách ấy. Vì vậy, chị nhận được một cuốn Kinh Thánh chữ nổi bằng tiếng Hoa gồm 32 tập và chị đọc hết trong khoảng sáu tháng. Chị Mingjie tiếp tục đọc Kinh Thánh và nhận thấy rằng giáo lý Chúa Ba Ngôi được dạy trong nhà thờ là sai và chị cũng biết tên Đức Chúa Trời là Giê-hô-va.

 Với thời gian, chị Mingjie cảm thấy thất vọng khi chứng kiến hạnh kiểm của các tín hữu trong nhà thờ. Chị ấy nhận ra họ không sống đúng với những gì chị đọc trong Kinh Thánh. Ví dụ, người khiếm thị được cho thức ăn thừa, trong khi đó những người khác thì được nhận thức ăn mới. Chị Mingjie cảm thấy tổn thương khi bị phân biệt đối xử như thế. Cho nên chị ấy tìm kiếm những tôn giáo khác trong khu vực. Đó là lý do tại sao chị Mingjie cầu xin để tìm được hội thánh thật.

 Cảm động trước sự tử tế của chị Yanmei, chị Mingjie đã nhận lời mời học Kinh Thánh. Sau đó, chị Mingjie tham dự buổi họp đầu tiên với Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị Mingjie kể lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi nhóm họp đầu tiên ấy. Các anh chị em chào đón tôi rất nồng ấm. Tôi rất cảm động. Mặc dù bị mù nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự không thiên vị ở đó”.

 Chị Mingjie học rất tiến bộ và bắt đầu tham dự nhóm họp đều đặn. Chị ấy đặc biệt thích bài hát Nước Trời. Nhưng sách hát không có trong ngôn ngữ chữ nổi của chị. Với sự giúp đỡ của hội thánh, chị Mingjie đã tự chuyển dịch sách bài hát cho mình. Chị ấy phải mất 22 tiếng để chuyển dịch tất cả 151 bài hát. Vào tháng 4 năm 2018, chị Mingjie bắt đầu tham gia công việc thánh chức, và sau đó chị dành khoảng 30 giờ mỗi tháng để rao giảng.

Việc chuyển dịch một sách sang chữ nổi đòi hỏi nhiều công sức

 Để giúp chị Mingjie chuẩn bị cho việc báp-têm, chị Yanmei đã thu âm các câu hỏi và câu Kinh Thánh trong sách Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va. Vào tháng 7 năm 2018, chị Mingjie đã báp-têm. Chị ấy nói: “Tôi rất cảm động trước tình yêu thương mà anh chị em đã thể hiện ở hội nghị đó. Tôi xúc động đến rơi lệ vì cuối cùng tôi đã thuộc về hội thánh thật của Đức Chúa Trời” (Giăng 13:34, 35). Giờ đây, chị Mingjie quyết tâm thể hiện tình yêu thương mà chị đã cảm nhận được, và làm người rao truyền tin mừng trọn thời gian.

a Các tên đã được thay đổi.