Đi đến nội dung

Kinh Thánh từ Nhật Bản

Kinh Thánh từ Nhật Bản

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất Kinh Thánh bìa cứng và bìa da, Nhân Chứng Giê-hô-va đã lắp đặt thiết bị đóng sách mới tại xưởng in ở Ebina, Nhật Bản.

Ban đầu, Nhân Chứng Giê-hô-va có một chút lo ngại về dự án này vì vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản đã dẫn đến tình trạng mất điện.

Dù vậy, dự án vẫn được tiến hành vào tháng 9 năm 2011. Chưa đầy ba tháng sau, những bản in đầu tiên của Bản dịch Thế Giới Mới trong tiếng Hoa đã được sản xuất nhờ dây chuyền đóng sách mới.

Dây chuyền đóng sách tự động dài khoảng 400 mét. Tại đây, tài liệu in chạy trên băng chuyền sẽ được đóng gáy, đóng bìa, ép lại, xếp thành chồng, sau đó cho vào các thùng rồi dán kín và đặt trên pallet.

Sự hợp tác dẫn đến thành công

Việc lập kế hoạch cẩn thận và phối hợp chặt chẽ đã tạo nên sự thành công cho dự án. Chẳng hạn, thiết bị đóng sách cần được dán kín, đóng thùng, chất vào 34 xe công-te-nơ và chuyển từ châu Âu đến Nhật Bản.

Mười thành viên từ văn phòng chi nhánh Hoa Kỳ của Nhân Chứng Giê-hô-va đã đến Nhật Bản để hỗ trợ cho dự án. Một số đã ở lại đến sáu tháng để hướng dẫn nhân viên ở đây cách vận hành và bảo trì thiết bị.

Dây chuyền đóng sách mới đã thu hút sự chú ý của những người trong ngành in ấn, đóng sách và xuất bản trong nước. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2012, hơn 100 người đại diện từ các ngành này đã đến tham quan cơ sở ấy và rất ấn tượng.

Trước khi ra về, mỗi người nhận một cuốn Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới được sản xuất từ dây chuyền đóng sách này.

Giờ đây, chi nhánh Nhật Bản cùng với hai chi nhánh Hoa Kỳ và Brazil sẽ sản xuất Kinh Thánh bìa cứng cho Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới.

“Công việc sắp tới sẽ khó hơn rất nhiều”

Nhân Chứng và những người hỗ trợ dự án từ các công ty bên ngoài đã cùng làm việc với nhau rất vui vẻ. Một nhân viên không phải là Nhân Chứng cho biết: “Các bạn như gia đình của tôi vậy”.

Vào ngày cuối cùng của dự án, một nhân viên khác cũng không phải là Nhân Chứng nói: “Công việc sắp tới sẽ khó hơn rất nhiều vì tôi không còn được làm việc ở một nơi tốt như Hội Tháp Canh!”.