Đi đến nội dung

Những người yêu tự do gặp nhau tại lễ hội Armada

Những người yêu tự do gặp nhau tại lễ hội Armada

Từ ngày 6 đến 16-6-2013, hàng triệu du khách từ khắp thế giới đã đến cảng Rouen, miền bắc nước Pháp, để tham dự một trong những lễ hội cảng biển lớn nhất và đẹp nhất thế giới, lễ hội Armada.

Sau khi đi 120km trên sông Seine, là một dòng sông uốn lượn quanh vùng Normandy thơ mộng, những chiếc thuyền buồm cao và đẹp nhất thế giới đã thả neo dọc theo bến cảng dài 7km để các du khách tham dự sự kiện này. Trong hơn mười ngày, du khách có cơ hội đặc biệt được lên tàu và tự do tham quan khoảng 45 con tàu huyền thoại và những con tàu lớn tại lễ hội này.

Điều gì thúc đẩy nhiều người từ mọi lứa tuổi tham dự lễ hội Armada? Theo người tổ chức và sáng lập sự kiện này, lễ hội Armada là cơ hội để “đến gần hơn với ‘những kẻ khổng lồ biển’ mà chúng tôi hằng mơ ước”. Thật vậy, đối với nhiều người, cả già lẫn trẻ thì những con tàu khổng lồ gợi lên suy nghĩ về những chuyến đi xa xôi và sự tự do.

Hàng ngàn du khách cũng có cơ hội được nghe về một sự tự do khác, là sự tự do mà Kinh Thánh mang lại (Giăng 8:31, 32). Khi tham quan cảng Rouen xinh đẹp có từ thời trung cổ và những con đường nhỏ hẹp đông đúc, du khách không thể không nhìn thấy những quầy di động của Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi khách tham quan và thủy thủ tiến lại quầy, họ được mời nhận miễn phí ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Nhiều người qua đường tỏ ra thích thú với bài “Thế giới không còn thành kiến—Khi nào?” trong tạp chí Tháp Canh và được mời tham dự một bài giảng dựa trên Kinh Thánh bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Người dân địa phương bày tỏ lòng quý trọng về sắp đặt này. Một người đàn ông lúc đầu rất ngạc nhiên khi thấy các Nhân Chứng đứng gần quầy di động tại nơi công cộng. Ông nói: “Tôi rất vui khi thấy các bạn trên đường phố. Dù không cùng niềm tin với các bạn nhưng tôi tôn trọng những người sẵn sàng chứng tỏ niềm tin của mình”. Hai người đàn ông lớn tuổi đã gặp những em trẻ Nhân Chứng khi đang tham gia hình thức làm chứng này. Họ nói với hai em: “Các cháu có thể tự hào về chính mình!”.