Đi đến nội dung

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối tham gia các nghi lễ quốc gia với thái độ tôn trọng?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối tham gia các nghi lễ quốc gia với thái độ tôn trọng?

 Nhân Chứng Giê-hô-va tôn trọng các chính phủ và biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi biết rằng người khác có thể sẽ chọn tuyên thệ trung thành với quốc gia, chào cờ và hát quốc ca.

 Tuy nhiên, Nhân Chứng Giê-hô-va chọn không tham gia những nghi lễ như thế vì chúng tôi tin rằng các thực hành này trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng tôi cảm kích khi người khác tôn trọng niềm tin của chúng tôi giống như chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ.

Trong bài này

 Kinh Thánh nói gì?

 Hai sự dạy dỗ quan trọng trong Kinh Thánh ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng tôi:

  •   Chỉ có Đức Chúa Trời xứng đáng được thờ phượng. Kinh Thánh nói: “Ngươi phải thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi” (Lu-ca 4:8). Các lời tuyên thệ và quốc ca thường bao gồm lời hứa đặt lòng trung thành với tổ quốc lên trên hết mọi thứ. Thế nên, Nhân Chứng Giê-hô-va không thể tham gia các nghi lễ như thế vì cớ lương tâm.

     Nhân Chứng Giê-hô-va cũng nhận thấy việc chào cờ là hành động thờ phượng, hay thờ thần tượng, mà Kinh Thánh cấm (1 Cô-rinh-tô 10:14). Một số sử gia công nhận rằng lá cờ thật ra là biểu tượng tôn giáo. Sử gia Carlton J. H. Hayes viết: “Chủ nghĩa quốc gia giống như một tôn giáo. Lá cờ là biểu tượng chính và là đối tượng để tôn thờ của tôn giáo này”. a Khi nói về những tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu, tác giả Daniel P. Mannix cho biết: “Tín đồ đạo Đấng Ki-tô từ chối... cúng tế cho thần bản mệnh của hoàng đế [La Mã], gần như tương đương với việc từ chối chào cờ ngày nay”. b

    Dù Nhân Chứng Giê-hô-va không chào cờ, nhưng chúng tôi không phá hoại, đốt hoặc khinh thường lá cờ hay bất cứ biểu tượng quốc gia nào.

  •   Tất cả mọi người đều bình đẳng trước mắt Đức Chúa Trời (Công vụ 10:34, 35). Kinh Thánh nói: “Từ một người, ngài làm nên muôn dân” (Công vụ 17:26). Chính vì thế, Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng việc đề cao một dân tộc hay quốc gia nào đó là điều sai. Chúng tôi tôn trọng mọi loại người, bất kể họ đến từ đâu hay đang sống nơi nào.​—1 Phi-e-rơ 2:17.

 Nói sao nếu luật pháp đòi hỏi một người phải tham gia các thực hành này?

 Nhân Chứng Giê-hô-va không chống lại chính quyền. Chúng tôi tin rằng các chính quyền là một phần trong “sự sắp đặt của Đức Chúa Trời” mà ngài cho phép tồn tại (Rô-ma 13:1-7). Chúng tôi cũng tin rằng các tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên vâng theo các bậc cầm quyền.​—Lu-ca 20:25.

 Nhưng nói sao nếu luật pháp của chính quyền trái với luật pháp của Đức Chúa Trời? Trong vài trường hợp, một yêu cầu có thể được đệ trình để xin chính quyền điều chỉnh khía cạnh nào đó của luật pháp. c Nếu không thể thay đổi, Nhân Chứng Giê-hô-va chọn “vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người” với thái độ tôn trọng.​—Công vụ 5:29.

 Có phải Nhân Chứng Giê-hô-va ủng hộ một quan điểm chính trị hay xã hội nào đó không?

 Không. Nhân Chứng Giê-hô-va giữ trung lập trong các vấn đề chính trị và xã hội. Chúng tôi từ chối tham gia tuyên thệ trung thành, chào cờ hoặc hát quốc ca không phải vì chúng tôi là những người hoạt động chính trị. Thay vì thế, chúng tôi đang làm theo niềm tin của mình dựa trên Kinh Thánh về các nghi lễ này.

a Sách Essays on Nationalism, trang 107, 108.

b Sách The Way of the Gladiator, trang 212.