Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va có tham gia phong trào hòa đồng tôn giáo không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tham gia phong trào hòa đồng tôn giáo không?

 Là Nhân Chứng Giê-hô-va, chúng tôi thích trao đổi với người thuộc mọi tôn giáo về những đề tài liên quan đến tín ngưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi không tham gia hòa đồng tôn giáo theo nghĩa là không dự vào hoạt động thờ phượng của tôn giáo khác. Kinh Thánh cho thấy rằng tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính ‘gắn kết hài hòa với nhau’. Yếu tố then chốt để có sự hài hòa này là có cùng niềm tin (Ê-phê-sô 4:16; 1 Cô-rinh-tô 1:10; Phi-líp 2:2). Điều này bao hàm nhiều hơn là chỉ có cùng quan điểm về giá trị của các phẩm chất như yêu thương, trắc ẩn và tha thứ. Niềm tin của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết chính xác từ Kinh Thánh. Nếu không có cơ sở này thì đức tin xem như vô ích.—Rô-ma 10:2, 3.

 Kinh Thánh ví việc tham gia hoạt động thờ phượng với những người không cùng niềm tin giống như việc mang ách không cân xứng, là sự chênh lệch gây tổn hại cho đức tin của tín đồ đạo Đấng Ki-tô (2 Cô-rinh-tô 6:14-17). Vì thế, Chúa Giê-su đã không cho phép các môn đồ tham gia hòa đồng tôn giáo (Ma-thi-ơ 12:30; Giăng 14:6). Tương tự, Luật pháp Đức Chúa Trời ban qua Môi-se cấm dân Y-sơ-ra-ên xưa tham gia nghi thức thờ phượng của các dân xung quanh (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:11-14). Sau đó, những người Y-sơ-ra-ên trung thành đã khước từ lời đề nghị giúp đỡ của những người không cùng niềm tin để tránh tạo liên minh tôn giáo với họ.—E-xơ-ra 4:1-3.

Nhân Chứng Giê-hô-va có trao đổi ý kiến với người khác niềm tin không?

 Có. Như sứ đồ Phao-lô, chúng tôi gặp “càng nhiều người càng tốt” để tìm hiểu về suy nghĩ và niềm tin của họ (1 Cô-rinh-tô 9:19-22). Trong các cuộc trao đổi, chúng tôi thật sự cố gắng áp dụng lời khuyên của Kinh Thánh là tỏ “lòng kính trọng sâu xa” với người khác.—1 Phi-e-rơ 3:15.