Đi đến nội dung

Ai hoặc điều gì là “Lời” của Đức Chúa Trời?

Ai hoặc điều gì là “Lời” của Đức Chúa Trời?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Cụm từ “lời Đức Chúa Trời” thường nói đến một hoặc nhiều thông điệp của Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:28). Ở một số nơi trong Kinh Thánh, “Lời của Đức Chúa Trời” hoặc “Lời” là những từ được dùng để nói đến tước hiệu của một người.​—Khải huyền 19:13; Giăng 1:14.

 Một thông điệp của Đức Chúa Trời. Các nhà tiên tri trong Kinh Thánh thường nói rằng những thông điệp mà họ công bố là lời của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Giê-rê-mi đã mở đầu thông điệp tiên tri của ông với câu: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi” (Giê-rê-mi 1:4, 11, 13; 2:1). Trước khi cho Sau-lơ biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn Sau-lơ làm vua, nhà tiên tri Sa-mu-ên nói: “Hãy dừng lại để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời”.​—1 Sa-mu-ên 9:27.

 Một tước hiệu cá nhân. Trong Kinh Thánh phần tiếng Hy-Lạp, từ “Lời” cũng được dùng như một tước hiệu của Chúa Giê-su Ki-tô, khi ngài là thần linh trên trời lẫn con người ở trên đất. Trong bối cảnh đó, phần lớn những bản dịch Kinh Thánh trong tiếng Việt dùng cụm từ “Ngôi Lời” khi nói về tước vị của Chúa Giê-su. Hãy xem xét một số lý do dẫn đến kết luận này.

  •   Ngôi lời hiện hữu trước khi có các tạo vật khác. Kinh Thánh nói: “Ban đầu có Ngôi Lời... Đấng này ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu” (Giăng 1:1, 2). Chúa Giê-su là “con đầu tiên trong tất cả các tạo vật... Ngài có trước mọi tạo vật ấy”.​—Cô-lô-se 1:13-15, 17.

  •   Ngôi Lời đã xuống trái đất làm người. Kinh Thánh nói: “Ngôi Lời đã trở thành người phàm và ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14). Chúa Giê-su Ki-tô đã “từ bỏ tất cả, mặc lấy hình dạng tôi tớ và trở thành con người”.​—Phi-líp 2:5-7.

  •   Ngôi Lời là Con Đức Chúa Trời. Sau khi nói: “Ngôi Lời đã trở thành người phàm”, sứ đồ Giăng tiếp tục: “Chúng ta đã thấy sự vinh hiển của ngài, là sự vinh hiển mà con một nhận được từ cha” (Giăng 1:14). Giăng cũng nói: “Chúa Giê-su Ki-tô là Con Đức Chúa Trời”.​—1 Giăng 4:15.

  •   Ngôi Lời có bản tính của một vị thần. Kinh Thánh nói: “Ngôi Lời là một vị thần” (Giăng 1:1). a Chúa Giê-su là đấng “phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, có bản tính hoàn toàn giống với ngài”.​—Hê-bơ-rơ 1:2, 3.

  •   Ngôi Lời cai trị với tư cách là một vị vua. Kinh Thánh cho biết trên đầu “Lời của Đức Chúa Trời” có đội “nhiều vương miện” (Khải huyền 19:12, 13). “Ngôi Lời” cũng có danh là “Vua của các vua và Chúa của các chúa” (Khải huyền 19:16). Chúa Giê-su được gọi là “Vua của những người làm vua, Chúa của những người cai trị như chúa”.​—1 Ti-mô-thê 6:14, 15.

  •   Ngôi Lời đóng vai trò là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Tước hiệu “Ngôi Lời” xác nhận người mang tước hiệu này được Đức Chúa Trời dùng để truyền đạt thông tin và sự chỉ dẫn. Chúa Giê-su cho biết ngài thực thi vai trò này khi nói: “Cha là đấng phái tôi đến đã truyền lệnh cho tôi phải nói gì và dạy gì... Vì vậy, những điều tôi nói là nói y như Cha đã truyền cho tôi”.​—Giăng 12:49, 50.

a Để biết thêm thông tin về cách dịch thích hợp cho câu Kinh Thánh này, xin xem bài “Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời?” trong Tháp Canh ngày 1-4-2009, trang 18, 19.