Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Lu-ca 1:37—“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”

Lu-ca 1:37—“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”

 “Vì đối với Đức Chúa Trời, chẳng lời nào không thể thực hiện được”.—Lu-ca 1:37, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”‏.—Lu-ca 1:37, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Ý nghĩa của Lu-ca 1:37

 Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể làm được những điều mà theo quan điểm của loài người thì không thể. Không điều gì có thể ngăn cản ngài thực hiện điều ngài đã phán hoặc hứa.

 Trong nguyên ngữ, từ được dịch là “lời” cũng có thể được dịch là “câu nói”, và trong văn cảnh này thì đó là lời của Đức Chúa Trời. Từ này cũng được dùng để nói đến kết quả của điều Đức Giê-hô-va a đã phán. Vì lời Đức Chúa Trời luôn trở thành hiện thực nên Lu-ca 1:37 cũng có thể được dịch là: “Vì những lời hứa của Đức Chúa Trời không thể nào thất bại” hoặc “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Những cách dịch của nguyên ngữ Hy Lạp truyền tải cùng một sự thật căn bản: Không có lời nào hay lời hứa nào của Đức Chúa Trời sẽ không được thực hiện, vì đối với ngài thì không có gì là không thể.—Ê-sai 55:10, 11.

 Những cách diễn đạt tương tự về các lời hứa của Đức Chúa Trời xuất hiện xuyên suốt trong Kinh Thánh. Chẳng hạn qua thiên sứ, Đức Giê-hô-va báo trước rằng người vợ hiếm muộn của Áp-ra-ham là Sa-ra sẽ mang thai lúc tuổi già. Đức Chúa Trời phán thêm: “Có gì là quá khó với Đức Giê-hô-va chăng?” (Sáng thế 18:13, 14). Sau khi suy ngẫm về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, tộc trưởng Gióp thừa nhận: “Chẳng có gì ngài định mà ngài không thể làm” (Gióp 42:2). Khi những người theo Chúa Giê-su bày tỏ mối lo lắng là họ khó đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để được cứu, Chúa Giê-su nhắc họ rằng “với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể”.—Ma-thi-ơ 19:25, 26. b

Văn cảnh của Lu-ca 1:37

 Một thiên sứ tên là Gáp-ri-ên nói những lời nơi Lu-ca 1:37 với trinh nữ người Do Thái tên là Ma-ri. Gáp-ri-ên nói với cô rằng cô sẽ sinh ra “Con của Đấng Tối Cao” và nên “đặt tên con là Giê-su”. Người con này sẽ trở thành Vua của Nước Đức Chúa Trời, là Nước sẽ trị vì muôn đời.—Lu-ca 1:26-33; Khải huyền 11:15.

 Ma-ri đã hỏi làm sao điều này có thể xảy ra vì cô chưa kết hôn và “còn đồng trinh” (Lu-ca 1:34, 35). Gáp-ri-ên đáp lại rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng thần khí thánh, tức lực đang hoạt động, của ngài để làm điều đó. Vào thời điểm ấy, Chúa Giê-su là con thần linh của Đức Chúa Trời ở trên trời. Đức Giê-hô-va đã dùng thần khí thánh để chuyển sự sống của Con ngài từ trời vào bụng Ma-ri (Giăng 1:14; Phi-líp 2:5-7). Vì thế, cô mang thai là nhờ phép lạ. Để giúp cô càng tin chắc nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, thiên sứ cho cô biết rằng một người họ hàng của cô là Ê-li-sa-bét cũng đã thụ thai được một bé trai “trong lúc già nua”. Trước đó, Ê-li-sa-bét và chồng bà là Xa-cha-ri chưa có con vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn (Lu-ca 1:36). Con trai của họ về sau trở thành Giăng Báp-tít và Đức Giê-hô-va cũng báo trước về thánh chức của ông.—Lu-ca 1:10-16; 3:1-6.

 Sau đó, thiên sứ Gáp-ri-ên nói những lời nơi Lu-ca 1:37, và khi nói những lời ấy, có lẽ thiên sứ này đang nghĩ đến cả Ma-ri lẫn Ê-li-sa-bét. Câu này đảm bảo với những người thờ phượng Đức Giê-hô-va ngày nay rằng ngài sẽ tiếp tục thực hiện các lời hứa của ngài. Trong đó có lời hứa là ngài sẽ thay thế các chính phủ loài người bằng sự cai trị công chính của Con ngài, là Chúa Giê-su Ki-tô và là Vua của Nước Đức Chúa Trời.—Đa-ni-ên 2:44; 7:13, 14.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách Lu-ca.

a Giê-hô-va là tên riêng của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.