Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

Giăng 14:27​—“Ta để sự bình an lại với các ngươi”

Giăng 14:27​—“Ta để sự bình an lại với các ngươi”

 “Tôi để lại cho anh em sự bình an; tôi cho anh em sự bình an của tôi. Sự bình an tôi cho khác với sự bình an mà thế gian cho anh em. Đừng để lòng anh em lo lắng và sợ hãi”.—Giăng 14:27, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Ta để sự bình an lại với các ngươi; Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi”.—Giăng 14:27, Đặng Ngọc Báu.

Ý nghĩa của Giăng 14:27

 Qua những lời này, Chúa Giê-su nồng ấm trấn an các sứ đồ của ngài rằng họ không cần quá lo lắng khi gặp nghịch cảnh. Giống như ngài, họ có thể giữ được bình an nội tâm nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

 Chúa Giê-su để lại hay ban cho các sứ đồ sự bình an nào? Chúa Giê-su ban cho họ sự bình an của ngài, đó chính là sự bình an mà ngài cảm nghiệm. Sự bình an này không có nghĩa là sẽ không có bất hòa hoặc hoạn nạn (Giăng 15:20; 16:33). Dù Chúa Giê-su bị đối xử bất công và cuối cùng bị xử tử, ngài vẫn có sự bình an tâm trí (Lu-ca 23:27, 28, 32-34; 1 Phi-e-rơ 2:23). Ngài có được sự bình an nội tâm vì biết rằng Cha ngài là Đức Giê-hô-va a yêu thương và hài lòng về ngài.—Ma-thi-ơ 3:16, 17.

 Chúa Giê-su ban cho các sứ đồ sự bình an bằng cách đảm bảo với họ là cả ngài và Cha ngài đều yêu thương và hài lòng về họ (Giăng 14:23; 15:9, 10; Rô-ma 5:1). Sự bình an này, dựa trên việc họ tin rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, có thể xoa dịu những lo âu và sợ hãi của họ (Giăng 14:1). Dù Chúa Giê-su sẽ không còn ở cùng họ, ngài hứa là thần khí thánh của Đức Chúa Trời sẽ giúp họ vững lòng và có được bình an nội tâm (Giăng 14:25-27). Các môn đồ của Chúa Giê-su có thể can đảm đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn vì biết rằng Đức Giê-hô-va hài lòng về họ và sẽ trợ giúp.—Hê-bơ-rơ 13:6.

 Vào thời Chúa Giê-su ở trên đất, người ta có phong tục chào nhau bằng cách chúc bình an (Ma-thi-ơ 10:12). Nhưng Chúa Giê-su không chỉ chúc các sứ đồ bình an mà còn ban cho họ sự bình an. Hơn nữa, sự bình an mà Chúa Giê-su ban thì khác với bất cứ sự bình an nào mà thế gian b có thể cho họ. Thế gian có thể đem lại sự bình an ở một mức độ nào đó qua các mối quan hệ, sự giàu sang, danh vọng hoặc địa vị. Nhưng sự bình an của Chúa Giê-su không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Đó là sự bình an nội tâm lâu dài.

Văn cảnh của Giăng 14:27

 Chúa Giê-su nói những lời này với các sứ đồ trung thành vào đêm trước khi ngài chết. Vào đêm đó, ngài nói với họ rằng ngài sắp lìa xa họ (Giăng 13:33, 36). Điều này khiến các sứ đồ rất đau buồn (Giăng 16:6). Vậy nên, Chúa Giê-su đã trấn an họ. Ngài cho họ lý do để không phải lo lắng khi không còn ngài ở bên.

 Những lời của Chúa Giê-su cũng có thể khích lệ các tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời nay. Chúng ta cũng có thể có được sự bình an (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16). Khi trở thành môn đồ của Chúa Giê-su, chúng ta biết được rằng ngài và Cha ngài là Đức Giê-hô-va yêu thương và hài lòng về chúng ta (Cô-lô-se 3:15; 1 Giăng 4:16). Nhờ đó, chúng ta không cần quá lo lắng. Tại sao? Vì chúng ta có Đức Chúa Trời đứng về phía mình.—Thi thiên 118:6; Phi-líp 4:6, 7; 2 Phi-e-rơ 1:2.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách Giăng.

a Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xin xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?”.

b Trong Kinh Thánh, từ “thế gian” có thể nói đến xã hội loài người xa cách Đức Chúa Trời.