Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

1 Phi-e-rơ 5:6, 7—“Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa… Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người”

1 Phi-e-rơ 5:6, 7—“Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa… Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người”

 “Hãy hạ mình xuống dưới bàn tay mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ, ngài sẽ nâng anh em lên; cũng hãy trút hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến anh em”.​—1 Phi-e-rơ 5:6, 7, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em”.—1 Phi-e-rơ 5:6, 7, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Ý nghĩa của 1 Phi-e-rơ 5:6, 7

 Qua những lời này, sứ đồ Phi-e-rơ đảm bảo với tín đồ đạo Đấng Ki-tô rằng họ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời về vấn đề và mối quan tâm của mình mà không ngần ngại gì. Ngài quý trọng những người khiêm nhường và sẽ ban thưởng dồi dào cho họ.

 “Hãy hạ mình xuống dưới bàn tay mạnh mẽ của Đức Chúa Trời”. Trong Kinh Thánh, bàn tay của Đức Chúa Trời thường nói đến quyền năng của ngài trong việc giải cứu và bảo vệ (Xuất Ai Cập 3:19; Phục truyền luật lệ 26:8; Ê-xơ-ra 8:22). Tín đồ đạo Đấng Ki-tô hạ mình xuống dưới bàn tay của Đức Chúa Trời bằng cách nương cậy nơi ngài. Họ nhìn nhận giới hạn của bản thân và ý thức rằng mình không thể vượt qua thử thách bằng sức riêng (Châm ngôn 3:5, 6; Phi-líp 4:13). Họ tin chắc Đức Chúa Trời có quyền năng giúp đỡ họ vào đúng thời điểm và theo cách tốt nhất.​—Ê-sai 41:10.

 “Hầu cho đến kỳ, ngài sẽ nâng anh em lên”. Những ai kiên nhẫn chịu đựng thử thách có thể tin chắc rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ nâng họ lên, tức ban thưởng cho họ. Ngài sẽ không để những người thờ phượng ngài bị thử thách mãi hoặc quá sức họ (1 Cô-rinh-tô 10:13). Ngược lại, nếu họ tiếp tục làm điều lành, chắc chắn “đến kỳ” Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho họ.​—Ga-la-ti 6:9.

 “Cũng hãy trút hết mọi lo lắng cho ngài, vì ngài quan tâm đến anh em”. Các tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể “trút”, hay theo cách dịch khác là “quăng”, mọi lo lắng cho Đức Chúa Trời qua việc khiêm nhường cầu nguyện với ngài. Một tài liệu tham khảo giải thích: “Động từ quăng nói đến việc ra sức ném cái gì đó ra xa. Từ này miêu tả một hành động có chủ đích”. Một khi trút lo lắng cho Đức Chúa Trời, một tín đồ có thể bớt lo âu và cảm nghiệm được điều Kinh Thánh gọi là “sự bình an của Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6, 7). Người ấy có thể tin chắc là Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ vì biết ngài quan tâm đến mình và có thể dùng quyền năng mạnh mẽ để nâng đỡ mình.​—Thi thiên 37:5; 55:22.

Văn cảnh của 1 Phi-e-rơ 5:6, 7

 Chương 5 là phần kết của lá thư đầu tiên mà sứ đồ Phi-e-rơ viết cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1 Phi-e-rơ 1:1). Các môn đồ của Chúa Giê-su thời đó, cũng như thời nay, đối mặt với nhiều loại khó khăn đã thử thách đức tin của họ và có thể khiến họ lo lắng (1 Phi-e-rơ 1:6, 7). Biết những khó khăn ấy, Phi-e-rơ đã viết một lá thư ấm lòng và đầy khích lệ vào khoảng năm 62-64 CN.—1 Phi-e-rơ 5:12.

 Phi-e-rơ kết thúc lá thư bằng một lời nhắc nhở đầy khích lệ dành cho những tín đồ đang gặp thử thách vì đức tin. Nếu tiếp tục hạ mình xuống và nương cậy nơi Đức Chúa Trời, họ có thể tin chắc rằng ngài sẽ giúp họ vững vàng (1 Phi-e-rơ 5:5-10). Những lời của Phi-e-rơ cũng có thể khích lệ các tín đồ đạo Đấng Ki-tô bị ngược đãi ngày nay.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách 1 Phi-e-rơ.